Mình 28t , HCM , cứ gọi là Harry nhé, mình không biết có khó tính không , có thử tìm hỉu con gái nhưng thử 1 cái là kết thúc ngay , đến nay củng gần 20 cô mà vẫn ế , không phải 20 cô cùng 1 lúc nhé , cô này kết thúc mới cô khác nhé :D


Bắt đầu :


1.Tìm hỉu em A , em A nói chỉ tìm hỉu 1 mình Harry thôi , không ai khác , những người khác chỉ là bạn bè thôi , nhưng phải tôn trọng không gian riêng của nhau , Ok Harry chấp nhận và Harry củng chỉ tìm hỉu 1 mình em thôi , không nói chuyện tình cảm với ai nữa hết.Harry cho em quản lý điện thoại , FB , Zalo em chịu không , Em không chịu và không muốn Harry kiểm soát Phone , FB , Zalo vì.....tôn trọng riêng tư


Thế là 1 , 2 ,3 ngày sau Harry tạo 1 FB khác 1 Zalo khác copy hình soái ca up lên , giả bộ làm quen 1 ,2 ngày rồi xin tìm hỉu vs em A....kết quả em A chịu tìm hỉu , rồi Harry cho em xem FB Zalo Harry tạo ra để thử lòng em , em nói : " oh đúng là em có nói chỉ tìm hỉu 1 mình anh , nhưng em củng có quyền tìm hỉu nhìu người xem ai tốt hơn thì em chọn , đi shopping còn lựa món đồ tốt nhất mua mà , anh không chịu thì bye " Harry mỉm cười ,kết thúc 1 người.


2 .Vòng lặp ấy cho đến nay đã 20 lần ( tự hiểu sao Harry tìm hỉu 20 cô mà vẫn ế )


3.Với Harry suy nghĩ tôn trọng quyền riêng tư như Điện thoại , FB , Zalo chỉ dành cho những ai có suy nghĩ yêu vui chơi , yêu cho qua ngày tháng buồn chán , yêu để thỏa mãn nhu cầu , yêu nhưng vẫn chừa 1 khoản riêng với 1 người khác nữa


Đã yêu thì cả 2 tâm hồn sẽ hòa vào 1 , ghép 2 thế giới vào 1 thế giới chung , 2 tâm sự , 2 nỗi buồn , 2 bí mật đều hòa làm 1 , rồi sau này thành vợ chồng sẽ sống chết vì nhau sao lại còn riêng tư.Harry thấy vì riêng tư này mà chồng có vợ bé , vợ có nhân tình rất nhiều trong xã hội này .


P/S : Có phải Harry khó tính , khác người , lập dị hay chưa gặp người con gái có chung lý tưởng về tình yêu?