Vì hoàn cảnh gia đình hơi phức tạp, cộng với việc ra đời lập nghiệp gặp nhiều trắc trở, nên suốt nhiều năm qua anh đã không có ý định lập gia đình. Nhưng từ ngày mẹ anh mất hơn môt năm nay, bỗng cảm thấy rất buồn và chán nản. Tự nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục sống cô đơn được nữa.



Anh đã ngoài 40, cái tuổi không thích hợp cho những chuyện hẹn hò, chít chát một chút nào, nhưng vẫn hy vọng vào đây sẽ tìm được ai đó không chê mình già.



Vài thông tin về bản thân:



- Anh là người Hà nôi, hiện đang làm việc ở nước ngoài, thu nhập khoảng 10K/tháng, đã có nhà riêng ở cả Hà nội và nước ngoài.



- Ngoại hình khá mặc dù đã có tuổi. Hồi còn trẻ cũng tương đối đẹp trai, đã từng thi đỗ ĐH Điện ảnh và cả nhà hát tuổi trẻ nhưng anh lại chọn học ngành kinh tế.



- Tính cách chân thật, nhẹ nhàng, lịch lãm và ưa hài hước. Sống có trách nhiệm và luôn biết nghĩ cho người khác.



- Thích nhạc cổ điển, văn học và khoa học thường thức.



- Nhược điểm: Hơi lười, nhà cửa thường rất bừa bộn, làm việc gì cũng đợi nước đến chân mới nhảy.



Em gái nào cảm thấy chấp nhận được một người như anh thì inbox rồi mình trao đổi thông tin.