Hello cả nhà, tình hình là em đã phải sống cuộc sống của 1 FA thực thụ bao năm qua đã thấy tẻ nhạt lắm rồi, con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối cần được an ủi, sẻ chia. Em nhìn chung thì cái gì cũng đc, mỗi tội ko hiểu vì sao ế trong khi bạn bè đều có đôi có cặp hạnh phúc. Thật sự em cũng ko kén chọn. Sau đây em xin giới thiệu đôi nét về bản thân mình cũng như tiêu chuẩn chọn bạn trai ahihi Có vài cái gạch đầu dòng thôi ạ


- Cao 1m67 -> muốn bạn trai cao trên 1m7


- Em tuy ko đẹp lồng lộn như hoa hậu nhưng cũng được khen dễ thương, gương mặt thân thiện -> ko yêu cầu bạn trai phải đẹp trai, chỉ cần dễ nhìn


- Trình độ Đại Học -> muốn bạn trai cũng tốt nghiệp ĐH trở lên ^^


- Bạn trai ko cần giàu, chỉ cần có công việc ổn định và đừng nghèo quá, quan trọng là tính cách và biết quan tâm đến bạn gái hehe


- Không phân biệt tôn giáo, ko phân biệt quê quán, ko phân biệt gia cảnh ^^


Em thật sự rất muốn có người yêu, đảm bảo yêu em sẽ ko thất vọng, mong các anh trai FA lưu ý giùm hihi


Gởi từ ứng dụng Webtretho của wildflower17602