Xin chào các bạn mình cần tư vấn có nên kết hôn tại thời điểm này. Mình là nữ sinh năm 1989 năm sau là tròn 30 tuổi. Mình là giáo viên dạt cấp 2. Ngoại hình k xinh nhưng cũng cao ráo ưa nhìn tính hình hòa đồng.Đã 3 năm nay mình chưa yêu ai cả. Có thể do môi trường làm việc ít tiếp xúc với đàn ông nên mình không có cơ hội gặp gỡ những người khác nhau. Bố mẹ cũng thúc giục nhiều. Mình cũng quen một số người nhưng có vẻ không hợp về quan điểm sống nên thôi. Có 1 a quen mình 2 đứa cũng mến nhau cách nhà mình 40km. Tính cách a này thì cũng gia trưởng cũng làm cơ quan nhà nước và có phần hơi keo kiệt. Mình chưa hẳn đã là yêu sâu đạm. Nhưng tuổi cũng đã cao. Theo các bạn mình có nên chấp nhận lấy a này không hay tìm kiếm cho mình 1 cơ hội khác. Tuổi cũng lớn rồi mình rất lo. Con gái ngoài 30 rất khó lấy chồng. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình.