Trên đời này có hay không một người đàn ông nghiêm túc, một mực chung thủy sắc son và luôn đặt gia đình lên trên hàng đầu???!!!


Tôi, một người phụ nữ đã yêu người đàn ông ấy 7 năm, làm vợ người đàn ông ấy được 1 năm và xa người đàn ông ấy 1 năm. Tôi không có lỗi, tôi không sai, rõ ràng là người ấy sai. Tôi đã yêu thương hết lòng, đã cho đi tất cả, đã làm hết những gì có thể để giữ lại cha cho con tôi. Nhưng vẫn bất lực!


Giờ thì sao, đứa con trai vừa lên 3 của tôi nó bắt đầu nhận thức và tôi không thể đóng vai một người mẹ và một người cha cùng một lúc được. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, nên quyết định bắt đầu hành trình đi tìm cho con tôi một người cha. Tôi không đòi hỏi quá cao, trước hết một người đàn ông đã ly hôn vì người ấy đã đi qua và rút ra được những yếu tố giúp hôn nhân bền vững, nếu được anh nào ly hôn sinh năm 1985 thì hay quá. Công việc ít phải đi công tác xa, lv giờ hành chính càng tốt ( vì sao ư? vì tôi cần một người đàn ông của gđ dẫu biết rằng đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp). Tôi không đặt vấn đề tiền bạc lên hàng đầu vì tôi cần sự chân thành và tình cảm hơn vật chất.


Tôi, một người phụ nữ 30, có một bé trai 3 tuổi, cv kế toán bình thường, thu nhập thấp, ngoại hình không đẹp cho lắm, gương mặt cũng bình thường. Anh nào đang có một bé gái thì chắc vui nhỉ, thích con gái lắm lắm!


Rất nghiêm túc và rất chân thành!


Tôi là người ở xứ 7 núi nhé!