Thấy bạn bè ồ ạt đi lấy chồng mà lòng em đau như thắt. Bố mẹ bảo tết năm nay mà ko có zai dắt về thì em cũng khỏi về ăn tết. Hic. Như ngồi trên đống lửa rồi các cô các bác ạ.


Ai có duyên đi ngang qua thì vớt giùm em cái CV này với, em khổ tâm lắm rồi.


- Năm sinh: 199x (cho phép em dấu số cuối vì em ko muốn người quen nhận ra trên này)


- Chiều cao: 1m6x; Cân nặng: 5x kg


- Học vị Cử Nhân


- Công việc: Nhân viên Văn Phòng nhàn nhã đủ nuôi bản thân. Làm việc tại trung tâm Hà Nội.


- Ngoại hình rất Ok, đẹp kiểu dân công sở, thanh lịch chứ ko phải ăn chơi màu mè.


... thông tin chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi nói chuyện riêng...


Đấy là về phần em, còn về bạn trai, em có những mong muốn như sau:


- Đừng trẻ quá, đừng già quá


- Ko nhuộm tóc, ko xăm trổ, ko hút thuốc, răng ko quá xấu


- Chiều cao đạt chuẩn Việt Nam trở lên, gương mặt ko làm em mất mặt.


- Có công việc ổn, có mong muốn kết hôn và đủ khả năng kết hôn


- Có tinh thần trách nhiệm khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ. Không vô tâm bởi vô tâm sẽ giết chết tình yêu


- Ko gia trưởng, bảo thủ, phong kiến.


Đặc biệt, em ko tiếp những nông dân chăn rau chăn cỏ gạ tình, chỉ cần nói chuyện 1 lúc thôi là em nhận ra ngay nên ko phải mất công gạ em, ko dễ xơi đâu ahihi.


Hi vọng sớm có người để hẹn hò ^^


Gởi từ ứng dụng Webtretho của milinguyen900