Tuổi 30, những cô gái chưa 1 lần duyên nên phận.


Tuổi 30, hẳn đã trải rất nhiều, giao du cũng không ít nhóm bạn nọ, chương trình kia, thậm chí có những người hết sức thực tế, đã tham gia các hội độc thân, nhưng dù hội nào, đi đâu cũng thấy mình lạc lõng.


Lạc lõng vì mình quá lớn tuổi ở bất cứ nhóm nào


Lạc lõng, vì tìm được những hội lớn tuổi 7X, 8X thì chủ yếu là những người đã ly dị nên chẳng sẻ chia được là bao.


Lạc lõng, vì chẳng thể tìm thấy ngôi nhà nào thực sự dành riêng cho những người như mình



Cũng có thể trong 1 vài hội, có gặp 1 vài người bạn gái “ế già” như mình, nhưng rồi cũng chỉ như những cụm bèo nhỏ, khi tụ họp khi tản mác theo những sóng xô cuộc đời


Và thế là, có đôi lúc lại tự thu mình lại, tự khép lại cuộc sống 1 chút, muốn giãi bày tâm sự cũng chỉ có vài người bạn còn “ế” như mình, mà nhiều khi, cái lúc mình rảnh, thì mấy đứa lại bận.


Vậy nên có những lúc, thấy mình như cô đơn giữa đông người, thấy như tất cả ánh mắt nhìn mình với con mắt của kẻ lập dị. Mà lòng chỉ muốn nói với xã hội, rằng những người như tôi cũng bình thường lắm, cũng nhiều lắm, đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy, nhưng chẳng biết tìm đâu 1 chỗ cho thiên hạ thấy những người như tôi là bình thường



Thế nên là, có ai cùng tâm trạng, cùng hoàn cảnh, hãy cùng nhau chia sẻ nơi đây nhé. Một nơi, chỉ dành riêng cho tâm sự của những chị em tuổi 30+ chưa từng 1 lần duyên nên phận thôi nhé


Và nếu có thể, hãy cùng nhau kết bạn, tạo nhóm rủ rê đi chơi nữa chứ.



---------------------------


Và đây là game cho những Miss.30+ ế, bạn có dám trả lời thật 1 trong những câu hỏi dưới đây ko :)


1. mối quan hệ bạn cảm thấy hối tiếc nhất khiến bạn ế :p


2. nỗi niềm lớn nhất của bạn hiện nay: bị gia đình, họ hàng giục lấy chồng, bị xã hội coi thường, hay vì tự bản thân bạn thấy cô đơn quá…. :((


3. Bạn có bao giờ nghĩ nếu mình ế suốt đời, thì mình sẽ làm gì để có niềm vui gì cho cuộc sống của mình ;)



3 câu thôi nhỉ, còn phải để dành cho người khác hỏi nữa chứ,hi hi ^_^