Hi các bạn,


Nay trời Sài Gòn lại mưa! Mình thì đã quen với cuộc sống hàng ngày làm việc bận bịu và chỉ biết đến công việc, nhưng cứ ... mưa là thấy buồn và cô đơn.


Sài Gòn tấp nập và đông đúc, năng động và đáng yêu, nhưng có những lúc thấy cô đơn đến lạ, nhất là những đứa xa quê như mình.


Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, có những lý do này kia mà không thể phán xét đúng sai, quan trọng là những cuộc gặp gỡ định mệnh trong cuộc đời.


Mình hi vọng topic này có thể là nơi để tập hợp những nơi đồng điệu để mình có thể giao lưu cuối tuần, để bớt đi ... cái cô đơn và nhiều khi ... lại tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh thì sao?


Các bạn trên 30+ nào (đang độc thân hay đã từng đổ vỡ hôn nhân)nếu có suy nghĩ giống mình, vui vẻ, nghiêm túc, chân thành thì cùng nhau tham gia nhé!


(P/S) : Lưu ý không vô để "chém gió" hay tìm kiếm ... gì gì bậy bạ nha, nghiêm túc thật sự)