Sau khi chia tay first love hơn 1 năm. Tình cờ một anh bạn cũ mail mừng sinh nhật, sau một vài tháng em nhận ra mình thích lão mất rồi (mặc dù trước đây mới gặp 1 lần duy nhất, nhưng nói chuyện online khá nhiều và lão vẫn luôn đặc biệt trong em từ trước đến h). Lúc này lão cũng chưa có thêm một mối quan hệ sâu sắc nào cả. Lão làm ở SG, nhưng đi công tác ở Hà Nội. Kiểu năm đi 2 lần, mỗi lần nửa năm ấy :)) Em thì từ đầu đã biết là lão qá hoàn hảo cho em. Kiểu hữu xạ tự nhiên hương ấy. Lão giỏi, không đẹp, nhưng chững chạc, dịu dàng, từ tốn khiến người khác khi tiếp xúc là có cảm tình ngay. Hơn e có 2 tuổi (88) mà PM đồ, PMP đồ. Còn em thì mét rưỡi, không đẹp, công việc chưa ổn định. Thấy là không được rồi. Hai anh em thoảng vẫn chat với nhau, em chủ động pm nhiều (chứ em cũng chưa gặp lão được thêm lần nào nữa T_T) cũng thấy ngọt ngào lắm (mặc dù ngày nhỏ lão có dặn dò em là không được tin bố con thằng nào cả, tin nhắn nó nói nó lên trời cũng được, phải gặp mới biết, rồi nào là con trai nó thích nó sẽ chủ động, blab blab. Thế mà vẫn cứ thích lão) Rồi một ngày lão nói với em, lão không thể quên được cô gái tuổi 20 của lão. Nào là giờ lão chỉ chọn mẹ cho con (maybe em đã từng là một lựa chọn, lão vẫn nói bất cứ câu nói đùa nào, cũng có ít nhiều % là thật trong đó). Lão chủ động ngừng liên lạc.( đàn ông tốt ^^) Xác định ngay từ đầu là không yêu lão được, nhưng hụt hẫng vô đối lun. Em còn chưa kịp nói em thích lão cơ mà. Đã vậy tự nhiên mất đi một ông anh vô cùng đặc biệt :((



Còn nói về Ex - first love của em (đtrai vô đối) Cũng yêu thật lòng. Nhưng chia tay cũng hơn 2 năm rồi. Cũng vượt qa được cái cảm giác thất tình rồi (Hồi đó cũng vật vã lắm). Kỉ niệm cũng nhiều lắm. Như người ta bảo ra đường va phải cột điện, sau này không bị sao nữa, nhưng cái cột điện vẫn còn đó ấy. Chia tay, hắn hứa sẽ không liên quan gì đến bạn bè em, sẽ không gặp em. Đúng là đó giờ hắn với em chưa từng gặp lại (đúng là vô duyên đối diện bất tương phùng) Nhưng mà bạn chung của 2 đứa cả rừng luôn. Người yêu hiện tại của hắn cũng là người quen nốt, em thì xác định tư tưởng rồi nên hồi ấy cũng k quá đau lòng ,thực ra thì lúc đó đã chia tay em ròi, với cả đối với em mà nói thì họ là một cặp hoàn hảo, đúng là đc cả đôi luôn (khen người ta công tâm mà đắng lòng kinh lên được T_T). Được cái lũ bạn chung, nó cứ nghĩ em khỏe lắm, em thì thấy cột điện là né mà chúng cứ túm lấy em ném vào thẳng cột điện ấy, kiểu có nói chuyện là nhắc đến couple kia với em, hết sức tỉnh. Còn hôm nay em được cô em họ vô cùng thân thiết nói là ex của em mới kêt bạn fb với nó chứ. Em chưa bao giờ ghét hắn cả, hắn đang hạnh phúc thì cứ hạnh phúc đi, em chỉ muốn hắn tránh xa những người em yêu quý ra. Hự hự. Cứ lượn lươn trước mặt em để em phải suy nghĩ, để em phải gato chết lên được.



Tự nhiên muốn bùng cháy ghê ạx-(