Các cụ có câu: Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đấy là qui luật tất yếu tự nhiên từ xưa đến nay. Ấy vậy mà, các anh nhà em cứ nhất quyết đi ngược lại với xã hội, chổng mông vào cái gọi là qui luật tự nhiên để sống kiếp độc thân-bất cần đối thủ. Trong nhóm có 4 nam, 2 nữ còn em thì giới tính dao động theo giá vàng nên tạm thời cứ kệ mother em đi. Em và 2 chị trong nhóm đang tập trung dốc hết sức người sức của để có thể đóng gói chuyển phát các anh càng nhanh càng tốt vì mấy ảnh sắp từ bỏ giai đoạn thanh niên trai tráng để thò chân sang lãnh địa của các trung niên lão thành. Cho nên, hôm nay, dưới bầu trời này, trong chuyên mục này, em phát tin cáo thị, hi vọng với sức mạnh của cộng đồng mạng cùng hội chị em bạn dì, anh em chú bác giúp đỡ các anh nhà em tìm được nơi nượng tựa tấm thân.


Em xin đi vào chi tiết:


- Ngực Bự Sư Huynh: gương mặt vàng của làng dễ mến, sinh 1985 , hiện đang sinh sống và mần việc tại Hải Phòng( công việc của ổng thuộc lĩnh vực kĩ thuật), hiện sống cùng bố mẹ ( nhà riêng của ổng thì đang on-air), cao hơn 1m75, ngực tấn công mông phòng thủ ( ổng tập gym mờ ), hiền lành dễ thương, thích màu đen và ghét sự giả dối. Câu cửa miệng : “ cái gì cơ?”. Ổng mong muốn tìm được bạn gái vòng vòng Hải Phòng- Hà Nội. Thân hình bt thôi không cần đồng hồ cát gì âu, tại ổng đủ cong rồi, mấy chị cong hỏng lại ổng đâu. Tính tình dễ thương, hiền lành, có cv ổn định là được zồi. Với lại, ổng thích bạn gái nhỏ tuổi vì chưa có bằng lái ạ :D.


- Mông Cong Sư Bá: ổng đẹp số 2 thì không ai số 1, đá lông nheo với bác sĩ lần đầu tiên vào năm 1989 , ổng hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội( ngân hàng). Nhà mặt phố, bố mẹ ổng thì hiền khô, cao hơn 1m7. Thích chạy bộ, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Cool ngầu, lạnh lạnh như kiểu badboy. Điểm thu hút nhất của ổng là bờ mông và nụ cười quyến rũ =)))))))))). Mong muốn phát hiện được bạn gái có body thể thao , yêu thể dục, biết tự chăm sóc bản thân ( vì ổng hay đi công tác) , cv ổn định, biết chăm chút cho vẻ bề ngoài ( tươm tất) và bé bé tuổi( trên tuổi đi tù nha).


- Hòa Nhã Sư Đệ: ổng mà biết nói dối thì đầu gối ổng bằng nhau. Cũng năm 1989 sinh ra đời như Mông Cong Sư Bá. Ông hiện đang sinh sống và làm việc trên biển =))))) ( thủy thủ đi tàu như Sinbad á) . Quê gốc ở Bình Định. Thật thà chân chất nhưng dáng vẻ lại khảm chút phong trần. Khi cười thì khuôn mặt sẽ bừng sáng ( răng ổng trắng, chắc đang quảng cáo cho bê- ết). Mơ ước tìm được người hợp với ảnh. Chỉ cần làm ảnh rung động thì những thứ khác không còn quan trọng, đúng vs câu: người tình trong mộng hóa Tây Thi.Ổng cực hiền và hình như phảng phất số Thê Nô =)))))))))))


-Công Nghệ Sư Thúc: Công Nghệ là nghề của ảnh ( IT ấy mà), ảnh sinh năm 1992, hiện sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Tuy ảnh có chút thấp bé nhẹ cân , vậy mà vẫn không làm mất đi thần thái khi lái mô-tô nhoa. Rắn rỏi, thông minh nhưng lừa tình chưa giỏi.Ga-lăng và rất biết chăm sóc. Châm ngôn: đạo đời phân minh, ái tình thì dứt khoác =)))))). Chưa nghe ảnh tâm sự về tuổi tác của bạn gái nên chắc là ảnh lái được máy bay và thích con gái dịu dàng, thùy mị, đoan trang, mỹ tâm, siu black. Cứ nhẹ nhàng thì ảnh sẽ đổ cái rầm chứ không cần ầm ầm thể hiện nhé.


Hì hì, trên đây là chút chi tiết về các quí ông và hình mẫu về cô gái tương lại mà họ muốn dắt tay xây mồ - nhầm xây nhà hạnh phúc.Mọi chi tiết xin liên hệ tại bài viết này, thông tin ứng cử rõ ràng, mạch lạc, vui lòng ghi rõ là ứng cử cho anh nào, cũng có thể ứng tuyển cả 4 anh rồi bên e sẽ tiến hành bỏ phiếu:D. Em xin nhắc lại là các ông anh của em không phải khoáng sản nên không có nhu cầu đăng kiếm thợ đào. Và như Lão Nhị Sư Tỷ nhà em thường nói: mỗi người đàn ông đâu đó đều có phần yếu đuối chỉ là không bộc lộ ra thôi, nên mong các chị em khi apply, hãy chân thành và đừng làm vỡ trái tim mong manh của các anh ấy. Keo con chó dán quài hôi lắm mấy chế ơi. Trân trọng chờ tin



P/s: Qui tắc cũ: ném đá có văn hóa, trật tự xếp hàng, người này ném xong tới lượt người kia, không chen lấn , xô đẩy làm mấy mĩ quan. Nhường lượt cho người già, trẻ em và phụ nữ. Ai ai cũng có phần. Xin đa tạ.