Chào các bạn, khi bước sang ngưỡng tuổi 30, mỗi chúng ta ai cũng sẽ cảm nhận nhiều khác biệt thay đổi rỗ rệt so với cái tuổi 20+


Ko cần so sánh nhiều, chỉ cần so sánh với các FA lứa tuổi 20+ thì FA20+ vẫn còn nhiều bạn bè. FA tuổi 30+ thực sự cô đơn giữa người thân và bè bạn đồng nghiệp, cô đơn giữa đông người . Họ lúc nào cũng thấy cô đơn và trống trải


Họ cô đơn bởi bạn bè đã lập gia đình hết, thậm chí đến cả đồng nghiệp hay những người bạn quen trong các lớp học, các clb nào đó, dường như ở đâu, họ cũng là cây đại thụ duy nhất đứng đơn lẽ giữa rừng


Họ trống trải trong lòng bởi chính cái tuổi của họ. Không giống như ở cái tuổi 20+, tuổi 30+ đã có vị trí nhất định trong xã hội, ko còn nhiều cái đích muốn đến, cũng ko cần học cao hơn bởi vì họ học đã đủ, họ cũng ko cần phải kiếm công việc tốt hơn vì cv của họ đã ổn định. Vì thế họ đâu có cần phải bỏ thời gian để hăng say làm viêc, đi công tác, làm thêm hay vào việc học hết các lớp kỹ năng này đến lớp kiến thức khác. Họ cũng ko cần tham gia vào các lớp, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao….để thỏa mãn khát khao tuổi trẻ, để thể hiện bản thân hay để làm những việc theo sở thích nhất thời của cái tuổi trẻ nông nổi. Bởi thế mà họ có nhiều thời gian rảnh hơn với cái đầu óc cũng rảnh hơn, ko phải bận tâm suy nghĩ để đạt được một điều gì đó, họ đã đã chẳng cần gì nữa, họ đã đủ. Chính thời gian rảnh rỗi ấy, với cái đầu rảnh rỗi đó đã đem lại cho họ sự cô đơn, trống trải Và vì ko còn tham gia vào các clb, lớp học, cắt đứt giao tiếp với cộng đồng bên ngoài, nên họ lại càng đơn độc. Họ ko có người để chia sẻ giãi bầy và phải tự gặm nhấm nỗi cô đơn của mình.


Vì thế, mục đích của hội là kết nối những con người có chung mối tương đồng, chung suy nghĩ của tuổi 30+ để cùng nhau chia sẻ và kết bạn, dù chỉ là giữa những bạn gái với nhau chẳng hạn. Mình tin chắc rằng, hiếm người ở tuổi 30+ còn có 1 người bạn thân cũng FA 30+ để trút bầu tâm sự, hay để đi chơi những lúc rảnh, những ngày lễ tết Nếu may mắn còn 1 người bạn như thế, nhiều khi, người đó cũng ko phải lúc nào cũng ở ngay bên. Vậy tại sao, chúng ta ko kết thêm vài người bạn FA 30+ để cùng nhau dốc bầu tâm sự những khi vui buồn, để cùng nhau café giải trí lúc rảnh, cùng đi thể thao cuối tuần hay cùng đi chơi những ngày lễ như chúng ta đã làm cách đây vài năm trước - khi ta ở tuổi 20-25 – tuổi của rực rỡ và yêu đời


Đó chính là lý do mà chúng ta cần lập hội độc thân tuổi 30+, với mục đích


1: Giúp các FA tìm thấy 1 nửa yêu thương đích thực.


Tuy nhiên nếu chỉ vậy, thì như mình nói rồi đó, đã có quá nhiều hội FA rồi, ko cần phải lập thêm hội làm gì nữa và ko phải ai vào hội cũng tìm được nửa kia. vì thế mục đích 2 sẽ quan trọng hơn nhiều


2. Chia sẻ tâm sự tuổi 30+ và kết nối bạn bè.