Mình là nữ, sinh năm 1987 và ở sài gòn, Hiện tại mình chưa tìm được hướng giải quyết với người chồng đam mê cá độ, rất nhiều và rất nhiều lần thề thốt và hứa hẹn rồi, nợ nần chồng chất. Gia đình chồng thì bỏ phế kêu mình về nói ba mẹ ruột mình giải quyết cho chứ họ ko giải quyết, họ còn muốn đòi lại cái nhà mà 2 vợ chồng đang ở. sau khi thất vọng về gia đình chồng mình đã trải qua các bước đập đầu, cắt tay để tìm cảm giác tồn tại của bản thân (mình không có ý định tự tử)thì bây giờ mình nghĩ nếu anh ta ko thay đổi thì mình sẽ thay đổi, và mình cần 1 chỗ dựa tinh thần, chỉ trong 1 thời gian đến khi mình cân bằng lại được.