Các em à, giá của anh đã được trồng 20 năm, kể từ lúc anh bắt đầu dậy thì. Bổ sung thêm thông tin là anh dậy thì so với chúng bạn cũng bị muộn mất một vài năm. Anh cũng muốn lấy vợ lắm rồi, vì mọi người toàn nói là 40 tuổi mà chưa lấy được vợ là hâm. Anh sợ bị hâm lắm! Mọi người còn khuyên muốn lấy được vợ thì gặp em nào chưa lập gia đình thì phải húc như trâu thì may ra mới lấy được vợ. Nhưng khổ cái, em nào cũng từ chối luôn, hoặc không có thì cũng chặn lại kêu là phải tìm hiểu đã. Anh không đồng ý, vì có cho húc thì húc, không thì thôi, chứ không có tìm hiểu. Bởi vì anh bị lừa mấy lần rồi, lần nào cũng cho thời gian tìm tòi, xong một thời gian đều kết luận là không hiểu được anh. Mà ngày trước, các cụ toàn cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, có cần phải tìm hiểu nhau đâu mà vẫn sống được với nhau đến đầu bạc, răng long. Anh mấy năm nay húc loạn xạ mà chẳng trúng phát nào, giờ sắp thành trâu điên rồi. Hôm nay, có cao nhân khuyên anh là lập topic tìm người biết làm món thịt bò xào giá để lấy làm vợ. Em nào làm được món này không, để anh còn húc. Nhưng mà đừng đòi tìm hiểu nhé, đòi tìm hiểu là anh thôi luôn. Không phải là anh làm giá đâu, mà là anh dị ứng với hai chữ đó.