Mình làm kế toán, công việc tương đối bận, đến khi giật mình quay ra thì bạn bè đứa nào cũng vợ con cả rồi, còn mình thì haizz...:(. Có đứa bạn thân nó khoe lấy được chồng trên web này nên cứ bắt mình phải tạo 1 cái user biết đâu lấy được vk, thêm nữa các cụ nhà mình dạo này giục quá, cũng có nhiều người mai mối nhưng chả ra sao cả... không lẽ lại nhắm mắt lấy bừa cho xong.:)) Liều hôm nay thử làm mấy dòng trên này xem sao, biết đâu lại tìm được ai đó hợp ý, chứ thực ra mình không tin hay hi vọng lắm kiểu tìm vợ qua mạng thế này, cảm giác cứ ngại kiểu gì ấy, như giao bán bản thân ấy.


Mình là người ít nói, sống nội tâm, cao 1.61m, 50kg, hơi gầy chút thôi, các cụ nhà mình là cán bộ viên chức về hưu, nên nhà mình tương đối cơ bản, ah nhà mình ở Đông Anh, nhưng mình làm việc ở Hoàng Mai, mình sn 85 nhá >>>>>> chút thông tin cho ai đó quan tâm


Kẻ nào chẳng may đọc phải mà có chút quan tâm thì cho mình xin zalo nhá (ah my fone: 0904804390)


Đây là lần thứ 2 đăng bài, không được nữa thì thôi đấy :29:


Thank's for reading!:(:(