Chuyện là thế này ạ, mình có ông anh 7x, làm bố đơn thân 3,4 năm nay rồi. Khổ nỗi lại là mẫu người sống rất tình cảm, trầm tính, hiền lành, ngại tìm hiểu, nên đến giờ vẫn chưa dám quen ai, vì lo con gái mình khổ thêm lần nữa.


Mình thấy cuộc sống của 2 bố con hiện rất ok, công việc tốt, nhà cửa tử tế, lại ở trung tâm thành phố, mỗi tội chưa có một bờ vai để "yêu thương, chăm sóc". Mình nhiều lần connect cho một số mối, nhưng chưa thành.... Hơi vô duyên :-p


Nếu bạn gái hay mẹ đơn thân nào thích hình thức (vì ông anh mình cao gần 1m8, khá trẻ so với tuổi, thậm chí có thể nói là khá "điển trai"), lại ưa sống tình cảm, cần người biết yêu gia đình thì đây chính là mẫu đàn ông đạt điểm 9 đấy ạ! :-))


Ưu tiên với các mẹ sinh năm 87, 88, 89 cũng có con gái, hoặc chưa có con thì càng tốt ạ! Nếu thành "chính quả", dứt khoát mình sẽ tính phí "môi giới", vì chuyện "đại sự" mà! Inbox cho mình nhé!