Nếu ai đó hỏi t. Đàn ông tốt ở đâu thì t sẽ trải chiếu cho họ rồi lặng lẽ kể về cuộc đời mình.


T tên là Dương. Sv năm 2 của Đh Điện Lực. Và như 1 trò đùa con bạn thân cạnh nhà t tên Linh. Ghép tên 2 đứa vào chúng ta sẽ đc 1 loài động vật ăn cỏ có cặp sừng dài đó là Linh - Dương. Bi kịch của t cũng bắt đầu từ đấy.


Linh là bạn học cấp 2 của t. Nhà Linh giàu v*. Nhà t ngược lại. Mẹ muốn t đi học để thoát cái kiếp làm công nhân vất vả như mẹ. T cũng lên Đh chăm chỉ học hành. Chỗ t ở cạnh phòng trọ của Linh. T cũng ko thân thiết với nó lắm. Nhưng dạo gần đây t thiếu tiền học vs tiền ăn lên phải vay trộm tiền nó. Hơn 4,2 triệu webtretho:) thế chúng m biết t phải làm sao để trả nợ ko? T làm xe ôm riêng cho nó. Làm culi. Osin, vệ sĩ riêng để thỉnh thoảng cùng nó đi đánh ghen. Linh thì xinh gái nên có lắm người theo đuổi. Còn t thì #kemeno chơi đc thì chơi. T lên đây để học chứ ko phải yêu đương j nên ko có ham.


Tối hôm qua, t đang ở quán Net chơi LOL. Đang cày lên rank thì Linh gọi điện cho t. T nghe giọng nó cứ sụt sùi như bà già đái dắt ấy