Chào cả nhà,




Mình đã ly thân từ cuối năm 2016, ly hôn giữa năm 2017 và hiện đang song cùng con gái. Cuộc sống của mình khá ổn, vui vẻ, hạnh phúc. Tuy vậy, ở thời điểm này, mình bắt đầu mong muốn có một người bạn - trước hết là bạn để tìmhiểu kỹ về nhau vì mình nghĩ mình nên có một người để yêu, để cân bằng cuộc sống.




Mình giới thiệu sơ qua một chút về mình: Mình sinh năm 1985, sống tại HN, hiện là TP Kinh doanh một công ty thương mại.Mình có hai con, bé trai lớn 8Y ở với bố, mình ở cùng con gái 6Y. Mình là người phụ nữ tự chủ, độc lập về kinh tế, sống tình cảm, tử tế. Mình thích đọc sách, xem phim, làm từ thiện. Trong công việc mình là người khéo léo và bản lĩnh. Nhược điểm thì rất nhiều, chưa dám nói ra hii



Mong muốn của mình có một người bạn trai chân thành, có tư chất và trí tuệ, song khẳng khái – đương nhiên người đó hiện không có vợ hoặc bạn gái.


Rất mong tìm được người ấy!


Cám ơn cả nhà