Vì em chỉ là 1 cô gái bình thường:


- Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.


- Tuổi 25


- Công việc văn phòng


- Vui vẻ, hài hước


- Thích những điều lãng mạn, thích ngôn tình, yêu động vật, thích những thứ cổ điển xa xưa, thích phong cách retro, vintage


Nên anh à!


Cũng chỉ cần anh là một chàng trai bình thường.


Và vì khi yêu, em mong ngày nào cũng được gặp nhau. Thế nên tốt nhất nhà chúng ta gần nhau một chút. Nếu không, Anh phải đi đường xa để gặp. Em lo :'(


Anh à !


Anh có yêu Hà Nội không ? Nếu có thì chúng ta có ít nhất 1 điểm chung rồi đấy. Vậy chúng mình thử bắt đầu nhé !!!