Giật mình nhận ra rằng 2.9 mà ta ngồi máy ôm máy tính từ sáng tới chiều trong phòng, liệu ngày mai cũng thế này sao, ta muốn rủ mấy thằng xấu, bạn thuở đại học đi làm vài ve mà tụi nó về quê ăn lễ rồi, nghĩ tới mấy thằng xấu cấp 3 thì còn xót lại duy nhất một thằng dưới sài gòn này mà nó vợ con rồ, nhậu nhẹt gì nữa. Sáng giờ dán mắt vô máy tính nhưng nó chỉ giúp mình học, coi phim, đọc báo,vào vài trang web bậy bạ...hoài cũng chán rồi. Bạn gái ơi, em ở đâu kéo ta ra khỏi bốn bức tường này mình lông bông cafe, ăn uống phè phỡn cho đáng mấy ngày nghỉ lễ đi em.