Mình là nữ, nếu tính tuổi mụ thì năm nay là 30 tuổi. Hiện đang làm văn phòng và có đi dạy thêm tiếng Anh tại Hà Nội. Quay đi ngoảnh lại mình đã 30 tuổi nhưng hiện tại vẫn còn độc thân, trong khi bạn bè đã yên bề gia thất. Bố mẹ mình giục và hối thúc từng ngày, điều này cũng làm mình áp lực. Thực sự trong thâm tâm mình cũng muốn có mái ấm nhỏ của riêng mình, nhưng không hiểu sao tình duyên lận đận quá. Thực sự giờ mình thấy chênh vênh, chỉ biết ăn rồi đi làm, đi dạy thêm để tạm quên đi, nhưng những lúc một mình thì mình lại suy nghĩ và nó làm cho mình stress hơn. Có bạn nào đang khủng hoảng như mình không. Rất mong nhận được tâm sự từ mọi người.