Cũng từng có mảnh tình vắt vai thời sinh viên thật đẹp, thật trong sáng . Nhưng có lẽ cũng vì trong sáng mà chia tay chăng ?


Cũng từng rất nhí nhảnh, rất kiêu hãnh ( con gái mà phải kiêu hãnh chứ :D )


Cũng rất cá tính, cũng rất bản lĩnh, có lúc hài hước có lúc thật trầm lặng ( đến mình còn k hiểu nổi mình )


Nhưng cũng rất yếu mềm, mỏng manh , có thể nằm khóc thầm cả đêm...


Nhưng cũng có những điều truyền thống lắm ...


Cũng từng vật lộn với cuộc sống bon chen đầy khó khăn ở cái đất Hà Nội này, nhiều lúc nghĩ lại mà ứa nước mắt, không hiểu mình đã vượt qua kiểu gì để có được ngày hôm nay , bằng năng lực thật sự cộng thêm sự may mắn( phải chăng là ở hiền gặp lành )


Ai gặp rồi cũng phải nhận xét rằng " lúc đầu muốn nói chuyện với em mà thấy em rất khó gần nhưng thật ra bây giờ thấy em cũng dễ gần, dễ thương lắm "


Cũng rất thích du lịch, phượt hay đại loại như thế, thích đọc truyện ngôn tình cực - không ước mơ đời nó màu hồng như ngôn tình nhưng ước mơ những cái kết có hậu như ngôn tình - Ví dụ sẽ có được anh ny ( sau này làm chồng :D ) lãng mạn 1 chút, cũng thích du lịch bụi để 2 đứa còn dắt tay nhau đi trốn :))


Cũng nhiều ước mơ to lớn lắm, thích kinh doanh lắm, sẵn sàng bỏ việc để kinh doanh tự do đấy, có ý tưởng từ rất lâu rồi , cơ bản là chưa tìm được 1 nửa còn lại nên vẫn chưa làm được , ý tưởng hay lắm nhé. Song song ý tưởng là tư tưởng " giúp người khác sống tốt hơn, mình cũng sống tốt hơn".


Cũng 27 năm rồi chưa này nọ cùng ai kia - Thật đấy không đùa đâu.


Cũng hơn 2 năm rồi chỉ cắp mông đi làm - ăn - ngủ - Làm bố mẹ cứ giục hoài ..


Mến lắm


Mà khổ lắm