Năm nay mình 25 tuổi, con gái cái tuổi này người ta thường nói là chênh vênh, cái tuổi không còn trẻ để vô tư mà cũng chẳng quá già để lo lắng 1 điều gì đó! (Công việc thiết kế nên hơi văn hơi lai láng )


Nói làm sao giờ nhỉ? viết topic này cũng có khá nhiều tâm trạng...


Mình sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, mình là người cuối cùng.


Cuộc sống thì vẫn bình thường trôi, đi học ra trường và đi làm. Thế nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy áp lực về chuyện lập gia đình như bây giờ! Lúc nào gặp người quen cũng lấy chồng chưa? bao giờ thì cưới đây?...sao tới giờ vẫn chưa cưới? Ở nhà mình thì chuyện chồng con của mình giờ được đưa lên chủ đề hot nhất! Thực ra mình cũng hiểu lo lắng của mọi người, 1 phần do gia đình chỉ còn 1 mình mình, 1 phần cũng do ba mẹ cũng lớn tuổi nên ai cũng hối thúc. Nhưng có 1 điều là KHÔNG AI HIỂU MÌNH. :(. Nhiều lúc áp lực quá bị stress nặng. Đến giờ phút này cũng vậy! Nếu ai cũng tâm trạng, cùng nỗi niềm thì chia sẻ cùng mình nhé!!! :(