Em chào anh chị, và mọi người ^^ ( vẫy tay vẫy tay)


EM tự giới thiệu, em sinh năm 92, ra trường 2 năm rồi và hiện đang làm văn phòng ở quê.


Nhà e bán hàng ăn nên khá bận rộn, bản thân thấy mình cũng là người vui tính, hòa đồng, nhược điểm thì chắc là hay nói nhiều với hơi hậu đậu 1 chút thôi.


Nhưng e khá biết chiều chuộng bản thân, thỉnh thoảng vẫn tự bỏ tiền đi du lịch, phượt hoặc lên Hà Nội tụ tập với bạn bè ( tại e có 2 đứa bạn thân thì chúng nó làm quanh HN hết :D )


Đấy, thấy mình cũng không đến nỗi nào mà sao đường tình duyên cũng lận đận quá cơ :( Em thì cũng không suy nghĩ nhiều đâu. Nhưng ở quê thì các bác biết rồi đấy, 25 rồi là đi đâu ai cũng hỏi han, mẹ e thì cứ sốt xình xịch lên ý.


huhu, có ai cùng cảnh ngộ không ạ:-S