Có lẽ mình quá khép kín. K chơi nhiều cũng không có nhiều bạn bè.suốt quang thời gian học đại học mình ở một mình nên sống trong cô đơn quen với việc một mình. Mình luôn nghĩ mình là người tốt thì cũng sẽ được gặp người tốt. Chưa yêu ai.nhưng trong đầu minh luôn nghĩ rằng mình chỉ muốn yêu duy nhất môt người. Và lấy người đó.chính vì suy nghĩ này tac động 1phan lm minh giờ van chua co người yêu.cũng k dám vội vàng yêu ai cả.mình vẫn chờ chờ người mình mong sẽ xuất hiện. Nhiều lúc buồn và cô đơn lắm nhưng cũng chỉ biết thở dài.và nghĩ chắc duyên chưa tới với mình. Cũng sợ khi gặp phải người k tốt.haiz. mình cứ nghĩ sau này mình sẽ khổ về đương tình duyên k bit co phai k chứ minh luôn cảm giác vậy. Chán nhỉ. P/s:Cô gái vừa ra trường giờ ở nha rảnh rỗi viết tâm sự.