e năm nay 23t, hiện đang là kế toán cho 1 công ty tư nhân, thật sự thì e thường rất kiệm lời với người lạ. đâm ra ko quen biết với nhiều người, e củng ko phải là người giỏi ăn nói.


e sinh ra trogn gia đình nông thôn nên tự lập từ nhỏ, nhưng việc của 1 ng phụ nữ ko có gì e ko làm đc.


ngoài ra e có thể sữa điệm đóm, hoặc những thứ khác nếu thiếu vắng người đàn ông ( vì ba e mất khi e mới 3t )


tính tình khá thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. bề ngoài khá là cá tính, nhìn chung e ko phải là 1 cô gái dịu dàng.


ngoại hình dễ nhìn, ko quá nổi bật nhưng ko bị lu mờ bởi những người xung quanh.


e là ng khá chung tình, yêu hết lòng, nghiêm túc, hay ghen.


nói chung là e muốn tìm 1 anh sn 91, 89, hoặc 88 rồi 85 gì củng được.


e chẳng có yêu cầu gì nhiều chỉ cần cao trên m70, biết ăn mặc và trông nam tính