Lâu quá rồi mới vào lại diễn đàn, nhưng tình hình vẫn ko thay đổi ở box này. Vẫn những anh chưa có người yêu sợ ế, vẫn những chị cô đơn mặc dù tuổi đã xế xế....:))


Cơ mà các anh chị toàn tung 1 đống info lên đây rồi tìm, rồi tuyển, e thấy nó cứ ảo ảo kiểu gì ý. Nhiều khi thấy info đẹp, chat chit, nhắn tin các thứ các thứ hợp nhưng gặp nhau phát toạch luôn, như thế có phải mất thời gian ko? :D :D :D


Lần này lên 4rum e muốn rủ rê mọi người tổ chức off luôn 1 buổi cafe chém gió khu vực Hà Đông, Thanh Xuân.... để mọi người giao lưu làm quen ạ. Và cũng biết đâu trong chúng ta lại có số chẵn người tìm đc 1 nửa thì sao.:)) :)) (còn ai thích thuần chém gió thì ngồi vs e nhé)


Thôi lan man quá, ai có nhã hứng thì cmt để e tổng hợp nhé, càng đông càng vui ạ. :))


Gởi từ ứng dụng Webtretho của phaminhtien1092