Em một đứa con gái già trước tuổi về suy nghĩ nhưng tính thì vẫn như trẻ con, em trải qua hai mối tình cũng khá sâu đậm nên giờ cũng chả tin lắm vào tình yêu. Nhưng cuộc đời thật là ghét của nào trời trao của đó, hôm đó em đang lang thang trên nhà mình thì gặp cái topic có tiêu đề tiếng anh, vốn thích tiếng anh, em phi vô đọc xem nó có viết gì bằng tiếng anh k? :)) ấy thế mà chả viết méo gì cả, nhưng bù lại là một tâm sự của anh ế lâu năm. Em làm quen và cũng lâu lắc cha đó mới nhắn lại, trò chuyện vài tháng và tìm hiểu khá kỹ về hắn( em làm tín dụng nên em kỹ trong khâu thẩm định lắm) em biết hết về hắn, fb zalo số điện thoại, nhà, việc làm.... còn hắn chỉ biết về em qua lời em kể. Nói thiệt là em mê mệt lắm vì hắn quá tốt đi, hazz lấy hết dũng khí mấy chục năm sống trên đời em cũng tỏ tình....... mà hắn nói hắn chưa sẵn sàng, bla bla:((:((:((


em khóc hết nước mắt mọi người ạ, haz, em cũng cố gắng tạo điều kiện để tiếp xúc hiểu thêm nhau như cafe, mà hắn vẫn dửng dưng, em buồn lắm, về gia cảnh và tính nết thì em với hắn khá hợp, vì em với hắn nói chuyện khá nhiều, nhưng mà hắn học giỏi lắm, em thì tàng tàng thôi, :(


Ai đó cho em lời khuyên, nên cố gắng theo đuổi 1 năm nữa, hay từ bỏ được ạ, chị em nào có kinh nghiệm tỏ tình với con trai trước dạy em với ạ, huhu, e k muốn từ bỏ một người tốt đến vậy qua đời mình, em cảm thấy tự ti vô cùng so với hắn, còn hắn thì ăn với cả ngày chơi đá banh và coi đá banh.


Mọi người cho e ý kiến với ạ, em có nên tiếp tục kiên trì theo đuổi k? Liệu họ có chấp nhận tình cảm của mình k? Hay dứng dưng hơn, mẹ em nói nên lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu.