Chán quá, mình vừa chụp xong hình cưới, đi chụp xong về thề là có cho tiền cũng ko chụp nữa. bực bội các mẹ ạ


- thứ nhất: make up ko vừa ý, mình muốn chỉnh make kiểu này kiểu kia lại chút cho hợp với mặt mình, vì mình là người hiểu rõ cái mặt mình chỗ nào đẹp xấu cần phấn đậm nhẹ nhất nhưng mấy con nhỏ make up cứ khăng khăng ko sửa, cứ bướng bảo là em là chuyên nghiệp chị ko phải chỉnh, bực muốn bỏ về ko chụp nữa luôn. chưa kể nó đánh phần rởm cái mặt nhìn như trét cả ký bột lên vậy.


- thứ hai: mấy thợ chụp khó tính, tạo dáng hoặc cười ko đúng là la om sòm làm bực, bực là ko còn tự nhiên nữa. Mắt mình bị nheo ra nắng ko chịu được mình đã note rõ lúc làm hđ rồi mà nhỏ sale ko báo lại với thợ hay sao í, trưa 10h mới ra tới điểm chụp ở Q7, mà SG mùa này thì bao nóng và nắng, nắng trưa chang chang nên mắt mình ko thể ko nheo được, thế là hình chả được tấm nào ưng ý.


- thứ ba: đầm cưới shop ko ủi, ra mặt y như mới mua đồ sida về chụp vậy, ko biết làm hình thợ có pts ủi thẳng ra được ko nữa.


- thứ tư: mấy style tạo dáng toàn đụng hàng


Nói chung đi chụp hình cưới nhiều cái bực hết sức, xin phép ko show tên studio lên vì nói gì nói cũng để cho họ làm ăn nữa, chắc do mình khó tính quá thui. share lên đây để chị em nào chuẩn bị chụp thì học hỏi kinh nghiêm.