Tôi xin đưa ra các thông tin từ chính trải nghiệm của mình vì không muốn có thêm người giống mình phải thốt lên hai chữ "giá như". Vì trước đây khi tôi search thông tin tìm hiểu về khóa học Speakout Challenge của Đào Thị Hằng ( Hằng Mắm Ruốc) chỉ thấy toàn comments tốt đẹp và những thông tin PR. Nếu bạn hữu duyên vào group này. Hãy nghe lời khuyên chân thành từ tôi. HÃY ĐỌC THẬT KỸ CÁC BÀI VIẾT. Còn sau đó, quyền quyết định học hay không học vẫn là của bạn. Đó là quyền tự do của bạn, chỉ là hãy suy nghĩ thật kĩ để đừng giống như tôi, bạn nhé!!!!

hình ảnh

NỘP 40TR ĐỂ NHẬN LẠI CÂU NÓI CAY ĐẮNG NÀY ĐÂY :((((((((((((((((((((((((((((((((

A. Tôi không nói quá sâu về những bất cập mà tôi nhìn thấy trong chương trình học, tôi xin nói theo quan điểm cá nhân từ kinh nghiệm đã nói chuyện trao đổi với nhiều học viên ở nhiều lớp để rút ra tâm lý của chính tôi và của các anh chị học viên. Mà không hiểu trung tâm sợ điều gì mà giờ đã xóa luôn group Zalo dành cho Ban cán sự của các lớp. Và thông báo sẽ gửi các thông tin làm việc qua mail cho BCS ^^.

1.''TẨY NÃO''. Đúng luôn nếu họ tỉnh táo và nhận ra được là mình đã bị tẩy não.

2. Số còn lại được tẩy não thành công và trở thành đối tượng "NGÂY THƠ'' thì cho dù học đến các Module sau vẫn một lòng làm a big fan of idol Đào Thị Hằng mắm ruốc, chỉ luôn nhìn thấy cái tốt của idol thậm chí còn tự tìm lý do bao biện cho idol, đúng kiểu ''yêu nhau yêu cả đường đi''.

3. Là một số học viên nhìn ra được nhiều cái chưa tốt của chương trình học, nhưng họ không muốn lên tiếng vì sợ dính tới thị phi, và tôi nghĩ họ sợ khi phải thừa nhận với người khác rằng mình đã bị sai lầm khi quyết định học ở đây. Tôi được biết có nhiều anh chị gần đây mới dám nói thật với vợ/chồng/ người thân về sai lầm khi đã chọn học ở đây, về mức học phí, đến giờ vẫn có nhiều người còn chưa dám nói thật về mức học phí chỉ nói rất rẻ vì sợ người thân lo lắng!!!!

Và với tâm lý là tiền đã đóng cũng không lấy lại được nên giờ cứ cố gắng học thôi- mà không đi tìm hiểu các thông tin để thấy rằng liệu thành quả sau khi mình kết thúc chương trình có xứng đáng với lượng thời gian và công sức của mình bỏ ra không- đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều học viên chấp nhận nghỉ ngang để đi học ở nơi khác- có lớp từ 16 người giờ chỉ còn nửa. Thậm chí một số học viên còn có tâm lý cam chịu khi không dám lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho bản thân dù đã hiểu ra cái ''bẫy'' của việc chưa hoàn thành hết các nhiệm vụ trong quá trình học.

''Bẫy'' ở đây chính là số lượng nhiệm vụ phải hoàn thành của mỗi ngày là rất nhiều- ở Module 2 là 7 nhiệm vụ- và nó là một điều không dễ hòan thành cho một người đi làm.

Khi bạn chưa hoàn thành hết, bạn sẽ có tâm lý là : lỗi do mình vì mình chưa hoàn thành hết các nhiệm vụ, mình chưa nỗ lực hết sức, nên không dám yêu cầu điều gì từ phía LeaderTalks.

Và khi đã vào học, học viên sẽ được cảnh báo liên tục rằng : nếu có thời gian rảnh thì hãy lo học đi, đừng đi nghe những thông tin tiêu cực- vâng ví dụ cái bài viết của tôi và cái group này chẳng hạn, muốn giỏi thì hãy đi dạy cho người khác, liên tục nhấn mạnh vào việc tự học rằng tự học là chính bên cạnh giáo viên và chương trình, và -vâng tôi vẫn đang rất cố gắng "tự học ổn định " theo đúng ý mHang nói đây.

hình ảnh

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN - NHƯNG CẢ NĂM KHÔNG DẠY TỚI 5 BUỔI 

Một trường hợp nổi tiếng trong lịch sử LeaderTalks cho đến nay là của chị Mai dám can đảm đứng lên giữa buổi lễ tốt nghiệp để thắc mắc rằng tại sao mình đã cố gắng nhưng học thấy không hiệu quả thì sẽ nhận được câu trả lời: ''Hãy tự xem lại mình''. Clip này được gửi về các lớp đang học và đăng quảng cáo trên Facebook của LeaderTalks nhưng đã được cắt xén bớt những đoạn gây bất lợi. Những người tham gia thuyết trình trong lễ tốt nghiệp thì thực ra là có vài tuần để được chỉnh sửa bài viết và luyện nói, đến buổi tốt nghiệp lên trình bày. Khi xem buổi lễ tốt nghiệp, cá nhân tôi cảm thấy giống PR hơn là một bài chia sẻ.

Từ trường hợp của chị Mai, hôm qua mới có một webinar để các học viên đã đăng ký muốn truyền kinh nghiệm và động lực học cho các học viên khác, nhưng những học viên đăng ký nghe tham gia chỉ được nghe mHang, mr Lộc và những người lên nói thôi. Và khi bạn đăng ký vào nghe thì chỉ được nghe chứ bị giới hạn về bật cam bật mic và soạn tin nhắn ở chatbox.

4. Một số học viên thì nhìn ra các vấn đề bất cập nhưng chọn cách im lặng và chờ xem sự hứa hẹn thay đổi và tất nhiên cũng có một một vài sự thay đổi từ phía ''Người mà ai cũng biết là ai đấy'' sau khi có một nhóm học viên can đảm đứng lên yêu cầu phải thay đổi cách dạy và chương trình học, nhưng những thay đổi này nhìn kĩ thì cũng có vẻ không cải thiện được quá nhiều vào chất lượng học tập cho học viên. Và có một số giải pháp đưa ra như là review bài tập,... nhưng chưa thấy thực hiện.

hình ảnh
trợ giảng không có chứng chỉ bằng cấp

Nhóm học viên này - thậm chí còn có cái nhìn đánh giá về phía những học viên đứng lên đòi hỏi quyền lợi là đang bè phái, luôn suy nghĩ tiêu cực, và quá rảnh rỗi khi ko lo học mà chỉ đi ''gây bão, gây drama''( ý chỉ việc đưa những sự thật ra cho họ thấy) để gây mất đoàn kết nội bộ - thật đau lòng nhất cho số này- sao họ không nghĩ rằng những cái vấn đề bất cập đó chính là drama và nó đã luôn tồn tại sẵn ở đó- vấn đề là ai đưa nó ra ánh sáng.

Và tôi vẫn đang suy nghĩ vì sao họ lại như vậy trong khi họ nhìn thấy được những điểm bất cập của chương trình, hẳn là họ nghe theo lời mHang rằng hãy lo học đi, đừng dành thời gian cho những điều tiêu cực, và có thể vì những thành viên nào lên tiếng hỏi quá nhiều về chất lượng đào tạo thì sẽ bị xóa khỏi group zalo lớp cũng như bị giới hạn quyền hạn trên hệ thống Uni. Lớp tôi hôm qua đã có một người bị xóa khỏi group lớp.

Vậy tôi xin hỏi mọi người rằng tiêu cực là gì và tích cực là gì? Khi tôi vẫn dành thời gian tự học "đúng nghĩa", vẫn lên lớp. Tôi viết bài để mong muốn mọi người có những cái nhìn khách quan chứ không phải chỉ là từ một phía như tôi đã từng. Tôi vui vì việc tôi làm, là muốn mọi người không bị trở thành nạn nhân. Tôi không sống với sự tự lừa dối bản thân mình. Vậy thì tôi tiêu cực ở chỗ nào ???

Nói tiếp về nhóm này, họ vẫn có một sự tin tưởng vào sự hứa hẹn của người đứng đầu rằng chương trình sẽ thay đổi ở các module sau mà không chịu đi tìm hiểu để biết rằng có những lớp đang học ở các Module trên họ, cùng học Module với họ, cũng như có lớp từ Module 1 đã chọn giải pháp ôn hoà, xin được yêu cầu giải quyết các vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình học. Đã viết email, đã nhắn tin riêng Zalo rất nhiều lần. Và đã bị nhiều lần hứa hẹn, vòng vo với các lý do :'' xin hãy kiên nhẫn chờ thêm thời gian vì người đứng đầu đang tìm hướng giải quyết, Các bạn hãy đưa ra các giải pháp Hằng và Team đang rất lắng nghe, Xin hãy kiên nhẫn chờ vì Hằng đang giải quyết. Chờ từ khi mới vào học chờ đến khi gần hết module và cũng chưa thấy thực hiện triệt để gì. Rồi thì sau nhiều lần làm việc qua tin nhắn zalo qua mail, mọi người cũng quá bức xúc để yêu cầu phải giải quyết, thì được hẹn vào zoom gặp mặt để lắng nghe yêu cầu và giải quyết nhưng tự đơn phương đưa ra các lý do huỷ cuộc hẹn vào phút 89. Hủy hẹn với cả 30 người gồm các thành viên của các lớp trong khi đã thông báo với họ từ trước và hủy hẹn với cả 1 lớp học. Nếu thật sự muốn lắng nghe những khó khăn từ phía học viên thì mHang sao lại làm như vậy. Và hành động hủy hẹn như vậy không phải chỉ xảy ra một lần.

Xin kể thêm về một lời hứa đối với lớp tôi, mHang khuyên lớp tôi kết thúc sớm 2 tuần học ở module 1 để nhảy cóc lên học module 2 vì khen lớp học rất tốt. Và làm như vậy lớp sẽ có cơ hội được học Writing với idol. Nhưng nay chúng tôi đã học xong M2 cũng không thấy idol thông báo hay một lời nhắc lại về lịch học lớp Writing. Và lớp tôi cũng quá hiền luôn khi tôi đã nhắc nhưng mọi người không ai lên tiếng. Thế mới thấy được mHang rất giỏi chứ, vì đã tạo được lòng tin tuyệt đối từ một số đông người như thế nào các bạn ơi??? Cái tôi sợ nhất là khi bạn ở trong một môi trường đủ lâu thì bạn sẽ bị những tác động ở môi trường đó làm cho mình thay đổi một cách vô thức từ từ và không còn giữ được tư tưởng lúc đầu của mình nữa. Không biết nếu mHang đọc được những dòng này thì có nhớ ra lời hứa của mình chăng và có tổ chức lớp học Writing không hay sẽ đưa một lý do nào đó rất hợp lý để giải thích cho lời mình đã hứa và cả lý do đến nay mình chưa thực hiện và chắc là sẽ hẹn một dịp nào đó chăng?

Tôi lại đang thắc mắc học phí 40tr/ học viên và những khóa sau này là 44tr/ lần thanh toán và 48tr/ đóng làm 4 lần và phải hoàn thành trước khi kết thúc 12 tuần của Module 1.

Lên module 5 thì tự xem phim Friends. Một tháng mở 2 lần SpeakoutChallenge và mở 2 lớp học. Lớp học thì online đâu tốn các chi phí gì về phòng học, về mặt bằng mà lớp học nào cũng 16 học viên/ lớp/ giáo viên/ 1,5 giờ/ tất cả các Module. Có quá đông cho việc tương tác và học hiệu quả cho học viên???Tại sao không tách nhỏ số học viên ra và tuyển thêm giáo viên để đảm bảo sự hiệu quả trong quá trình học???

B. Tôi xin đưa ra quan điểm cá nhân về Cách thức bị "tẩy não" một cách từ từ bằng việc xem 33 clip tiếng anh trên TED- được gọi là 4L-Pre-training với các nội dung được chọn lọc mang các thông điệp rất tích cực như ''sức mạnh của việc tin rằng mình có thể làm được, rồi bài gì mà tôi không nhớ chính xác tên nhưng ngụ ý là bạn đừng đổ lỗi không có thời gian mà do bạn chưa biết cách sắp xếp thời gian- sau này khi vào học , học viên luôn nghĩ rằng mình không thể hoàn thành khối lượng nhiệm vụ quá nhiều là do bản thân mình, Cách vận hành một công ty mà không cần quy tắc- ngay cả việc điền bảng điểm danh của mỗi ngày cũng là các học viên tự làm và nộp báo cáo, Chất lượng của giấc ngủ- rất mâu thuẫn vì khi vào học bạn không thể ngủ đủ giấc nếu bạn hoàn thành hết số nhiệm vụ phải hoàn thành- 7 nhiệm vụ ở M2 và lượng thời gian rảnh của một người đi làm là không thể đủ để hoàn thành hết- đây là cái ''bẫy'' tôi nói ở phía trên đoạn A,...

Thử hỏi khi phải đọc và xem nhiều lần để hiểu đến mức tự mình tóm tắt, tự mình trả lời được theo các bước gồm (" Tóm tắt 3 điều quan trọng bạn học được từ bài nói chuyện ; Nêu 3 điều mà bạn áp dụng vào cuộc sống của mình- cách suy nghĩ, cách cư xử với bản thân mình và với người khác, cách bạn sống, cách bạn làm việc, và vào việc học tiếng anh ; Nếu bạn muốn chia sẻ thông điệp của bài nói chuyện này đến người khác thì sẽ tiếp cận như thế nào để người nghe có thể hiểu và chấp nhận thông điệp của bạn?)". Thì hỏi sao đa số học viên không bị ngấm những bài học đó đến mức trở thành định hướng học tập khi vào LeaderTalks. Và tôi, cũng đã từng như thế , đã từng ở đối tượng " NGÂY THƠ " cho đến khi có lời hứa về lớp học Writing của "người mà ai cũng biết là ai đấy". Và tôi bắt đầu có thắc mắc rằng người ấy luôn rao giảng về đạo đức mà sao lại không giữ đúng lời hứa. Rồi tôi đi tìm hiểu và biết được có nhiều học viên nhiều lớp cũng chỉ nhận được lời hứa suông và hiểu thêm nhiều bất cập khác nên cuối cùng đã thoát khỏi đối tượng 2 ạ.

#ĐaoThiHang #ĐàoThịHằng #Lênnuihoctienganh #LênnúihọctiếngAnh #Uni #EnglishMastery #LeaderTalks #HamaVillage #SpeakOutChallenge #KhóaSpeakoutChallengefree5ngày #ĐàoThịHằngnữhoàngmắm #Kids #Hamasummer