Tầng này em lại được cấp phép xây nhà mới nên xin phép dọn sạch nhà cửa, tiếp nước pha trà mời các bác tiếp tục vào nhà, tụ họp cho xôm ạ! hôm nay có mẹ đến nhà em, bạn ấy có nói đến việc, những món túi ví thực sự thiết thực với các mẹ khi muốn tặng cho ai đó, đẹp độc và lạ, em mạn phép khởi màn tầng bằng món quà may tặng một người rất thân thiết, gần gũi với em, luôn bên e, dù có thía nào. Một bộ đôi túi ví. Ví là mẫu của blog nhà chị Chúc Diệp thành viên của hội thêu thùa, em đã hứa không hướng dẫn ví này, nên bạn nào nhà mình muốn may có thể liên hệ với chị ấy để xin lấy hướng dẫn tại địa chỉ blog này. http://mitakagarden.wordpress.com/clover/ . Như một lời hứa với riêng em trừ một mẫu em đã bán còn lại tất cả mẫu may theo kiểu này để dành tặng thôi như một lời tri ân đến tác giả mà em thực sự ngưỡng mộ.


Nói mãi, túi và ví đây ạ!


Tặng thêm các mẹ mẫu phonecase đơn giản, may theo ảnh


Đầu tầng em lại khoe mẫu vải mà em thích sưu tầm: các bé sue, từ già đến bé tí, và búp bê yêu yêu!


Thêm một mảnh này tại tối nay nhìn thấy chợt nhớ ra sản phẩm định may trước đây mà quên. Em định may một cái túi hình mặt con cáo ạ. :D có sản phẩm em khoe cả nhà, vì đợt trước em thấy túi kiểu ấy trông hay hay!


Tầng này em đợi một bạn trả bài mà không thấy bạn ấy trả lời, chắc mai mới xong được, nhân đây, từ giờ đến T5 em rảnh các tối, mẹ nào ở gần muốn sang thử may thì cứ sang ạ, ai đang nợ bài của em trả em nhá! em yêu nhà mình lắm vì giờ em biết nhiều người yêu và hiểu em lắm lắm, cám ơn các chị đã chia sẻ, hi hi. thank cả nhà ạ!


Em không có thơ vì em làm thơ dở tệ, thế nên em lại góp hoa thôi ạ, Hoa muống biển cho mùa hè ạ. em đi Thiên Cầm nhìn hoa mà nhớ da diết thời học phổ thông vì...!


Cuối cùng, chúc nhà mềnh có thêm nhiều sản phẩm đẹp, các mẹ đã mua được vải đẹp thì tích cực may vá khoe sản phẩm mới ạ! :X


Link tổng hợp bài viết tầng 21 ở đây các mẹ nhé:


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=25802440&postcount=26