Hiện nay, với sự phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế, người dân chúng ta càng được nâng cao trình độ và nhiều kĩ năng bổ ích cho cuộc sống. các bậc phụ huynh ngày càng chú ý hơn trong việc giáo dục con cái mình. chúng ta cho các em học thêm nhiều môn ngoại khóa như đàn, múa, hát, vẽ, thể thao .... những môn học này vừa giúp trẻ giải trí, vừa giúp nâng cao thêm nhiều kĩ năng để hoàn thiện hơn nhận thức và sự phát triển của trẻ.


Là một giáo viên dạy piano, cũng được học một cách chính quy 15 năm ở Nhạc viện TP HCM, vừa qua, khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp, tôi đã có dịp dạo quanh một vòng thành phố tìm hiểu về môn học này.


Trước tiên tôi đề cập về dụng cụ cho môn học này nhé. đó chính là cây đàn piano.


Piano được gọi là dương cầm, trong quan niệm của nhiều người thì đó là một môn học của giới quý tộc. nhưng xin thưa rằng, môn học này cũng rất là bình dân.


nói thẳng, không phải để quảng cáo cho chính mình nhưng tôi đã nhìn thấy một thực tế. hiện nay, các cửa hàng bán piano mọc lên như nấm, nhưng chất lượng ra sao thì chỉ có một số ít người biết mà thôi.


Đầu tiên tôi có thể điểm qua một số cửa hàng piano ở Tp.HCM cho các bạn tham khảo nhé:


1. Minh Nguyên Boutique nằm số 80 Nguyễn Đình Chiểu. cửa hàng này xuất hiện cũng nhiều năm nay rồi và có khuynh hướng hoạt động rất khác với những nơi khác. Nói thật, theo ý kiến của tôi thì tôi chịu. nơi đây không biết nhập đàn từ đâu về nhưng tất cả đều có giá rất cao. chẳng hạn, bữa trước tôi tìm mua chai nước lau đàn, một chai nhỏ nhưng tính bằng USD và nó có giá trên 300k. nhưng có điều tôi thấy không biết là do ông chủ cửa hàng này quá bận hay các anh kĩ thuật có quá nhiều đàn hay sao mà chỉnh dây không tốt. chỉ đàn sơ qua, các bạn có thể cảm nhận được. mặc dù, tôi phải công nhận rằng, anh kĩ thuật chỉnh dây ở đây học rất bài bản, do người Nhật đào tạo hẳn hoi. nhưng các bạn cứ thử nghĩ xem, một ngày mà người ta phải chỉnh quá nhiều đàn thì làm sao họ có thể chăm chút từng cây một và từng phím đàn một được.


2. Một tập đoàn được liên kết bởi những thành viên trong gia đình: Việt Thương- gồm Việt Thanh, Minh Thanh, Doremi, Du Dương, Nhật Minh, Phương Thảo ..... những cửa hàng có chữ Việt Thương và bảng hiệu màu vàng.


Tập đoàn này có một ông chủ lớn là bác Th**. Thật lòng nói luôn đàn cũng nhập về, nhưng được chuyển qua lại giữa một số cửa hàng ở Hào Nam, Vincom và các nơi này. Theo mình thì chất lượng đàn ở nơi đây cũng không phân biệt được đâu là tốt và đâu là xấu,giá đàn ở những cửa hàng này phải nói là tương đối mềm nhưng các bạn , cần phải suy nghĩ thật kĩ khi lựa chọn bởi giá cả và chất lượng đàn.Một học trò của mình mới mua đàn gần đây.Gía của đàn là 1250 USD , bảo hành 5 năm.Tuy nhiên học trò mình nói em đã không được tặng ghế hộp (loại ghế của đàn piano thông thường và có hộp phía dưới ghế ) mà chỉ là ghế dựa bình thường như ghế ở nhà và có thêm hệ thống tăng đơ rất sơ xài đã vậy còn là hàng cũ chứ không phải mới toanh . Còn vấn đề bảo trì thì đã có rất nhiều lời phàn nàn về dịch vụ hậu mãi này.Nơi đây có rất nhiều nhân viên kỹ thuật nhưng chỉ là bán chuyên nghiệp ,sau khi họ chỉnh sửa xong ,đàn vẫn tệ như ban đầu .Một số người chơi piano thường than phiền về vấn đề này ,sau khi nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa xong,tiếng đàn vang lên không điều nhau,tiếng to tiếng nhỏ có tiếng thì the thé âm thanh kim loại, và âm thanh không đi thẳng khi nghe .Cuối cùng thì khách hàng phải bỏ ra một khoảng tiền để nhờ người có chuyên môn hơn chỉnh lại.Nói chung nơi đây chủ yếu quan tâm đến lợi nhuận nhiều , giá nào cũng bán nhưng các vấn đề hậu mãi và thiệt hại thì chỉ có khách hàng sau khi mua mới có thể cho ý kiến tốt nhất


........to be continued