Dear, các chị, các mẹ, các bạn


Ngày hôm nay mình xin chia sẽ 1 chút về những thứ trong hai năm qua, từ ngày đầu tiên ra trường cho đến bây giờ


hiện tại thì mình đang làm cho 1 công ty về Máy hàn cũng chẳng có gì nổi bật cả lương thì hơn sáu chai 1 tý, để được như bây h mình cũng cố gắng lắm ý chứ. hi có lẽ mình bất tài lên sau 2 năm và 1 vài công ty thành quả cũng chỉ được có vậy. hi liên miên quá giờ mình vào chủ đề chính nha.


Tôi cũng như bao tù nhân khác, ý quên mất :) tôi cũng như bao sinh viên khác cầm bằng đại học búa xua đi xin việc, nhưng khổ thời đại học thì amater học hành chả đến đâu ra thì có biết cái gì đâu mà xin việc, rất là mất phương hướng sau vài lần phỏng vấn xịt, nói nhỏ nha đến xin đi giao hàng mà cũng k thèm nhận luôn vì mình mang bằng đại học đi xin việc giao hàng hu hu,khoảng 2 tháng đầu tiên đi xin việc IT vì mình học công nghệ thông tin mà, chả công ty nào thèm nhận. nhìn nhận lại bản thân xem mình làm được gì và thiếu cái gì mà đi phỏng vấn vài nơi mà toàn xịt vậy. nhìn bạn khác nghành cứ đổ cho kinh tế suy thoái, mình về nhà lại ngụy biện là kinh tế thế này kinh tế thế kia với các cụ, nhưng trong thâm tâm mình biết, mình thiếu nhiều thứ, biết là phải học nhiều. hic đây chính là cái vòng luẩn quẩn của mình, không biết có ai giống mình không nữa, học thì ai dậy, mà đi học ở trung tâm thì tiền đâu mà đi học, 1 câu trả lời rất khó không thể cứ về xin các cụ được và bây h đi đại làm công nhân làm linh tinh để lấy tiền đi học, thì cũng không được vì mình trong 5 năm học đại học mình biết học k có hành k thể khá được.lại 1 vòng luẩn quẩn khó để giải đáp, vẫn quyết định đi xin việc vừa đi xin vừa đi cài win thuê, nhưng kinh nghiệm còn kém, không biết marketting online k có khách cuộc sống lúc đó khổ cực vô cùng, cả về kinh tế cả về tinh thần, lại thân thân trách phận số mình thế nọ số mình thế chai. hic nhưng bây h làm thế đầu đầu hàng đi làm công nhân hay đi trái nghành đây? sau nhiều đêm chằn chọc suy nghĩ rồi tìm hiểu tuyển dụng


nghĩ giờ chỉ cần có việc 2 triệu cũng làm và quyết tâm đi xin việc lần nữa ?
webtretho



Lại lang thang trên đường đi phỏng vấn, nhưng lần này phân loại công ty cố gắng biết mình có thể làm gì, và để công ty có thể nhận. sau 3 tháng bắt đầu mình xin được 1 vị trí nhân viên kỹ thuật lương 3,5 triệu và thử việc 3 triệu. cũng vui làm nhưng lại 1 lần nữa vỡ mộng vì môi trường rồi công việc, nhưng viên kỹ thuật hàng ngày đi giao phần mền diệt virut, rồi cài phần mền diệt virut, rồi cài đặt máy tính mới, những việc đấy mình có thể làm được, nhưng khốn khổ là thằng giám đốc giấu nghề nó không dậy gì cho mình cả, mà lúc đó seo đang thịnh hành mình chỉ mong, có cao thủ nào về seo chỉ dậy cho mình, vì có ông anh hàn xì ở quê muốn làm trang web và nhờ seo cho từ
máy hàn
, và kinh doanh các lại máy hàn mig, máy hàn tig, túm lại là các loại máy hàn...tuy nói là công việc mình biết, nhưng ở đây các mẹ các chị toàn để computer các mẹ các chị đầy virut hic toàn giai đoạn cuối rồi mới gọi đến công ty mình mua phần mền, trời đi cài gặp toàn con khoai kinh khủng, lại nghĩ ở số đen vậy lần nào gặp toàn con khó xơi thế, hi cái này e sẽ nói đến phần tiếp theo vì nó rất có ý nghĩa với mình...


Nói đến sếp mình lúc đó yêu cầu toàn cái khá khoai, nào là tạo usb chứa cài win, ghost, cứa hộ trong cùng 1 usb. 1 bài toán được đặt ra, rất khó với mình thời điểm đấy hic mà hỏi nó không thèm nói giề, thế mới a cay cho mình. nhưng thôi kệ nó 1-2 ngày gì đó mình làm và cũng làm được, tiếp theo đó hắn bắt mình tách mail, vì hắn dùng phần mền email marketting, hic lại có 1 thứ mình chưa biết và lại hóng hớt mong hắn dậy như hắn giấu quá trời nói hơi tục, như mèo giấu cứt. những ngày tiếp theo là mình lại tiếp tục công việc thường ngày cũng chẳng có gì mình nhanh chóng quen với công việc, toàn những con xương là đến mình thôi, vì mình theo nhận định của sếp và các bạn mình là thông minh.. hic cái này mình thấy không đúng vì mình giải quyết công việc chật vật lắm.


sau 1 tháng công việc đã bắt đầu suôn sẽ, và bắt đầu mình ngỏ ý đến quản lý trang web, và xin sếp dậy các seo. hic nhưng thằng giấu nghề không muốn dậy mình bất cứ 1 cái gì cả, thế mới cay chứ hic hic. được gần 2 tháng lúc đấy rất nhiều mâu thuẫn ở công ty có 2 thằng giao hàng, mà mình đều pải đi và thằng kia ở nhà tách mail, hic lương 3t đi giao hàng suốt mà k hỗ trợ xăng cộ,điện thoại ý nghĩ trong đầu mình bắt đần le lói nên xin nghỉ.vì mình tờ mờ hiểu ra các môi trường làm việc ở việt nam và những công ty nhỏ và thế là sau hai tháng mình bắt đầu nghỉ, hic lần này khôn hơn 1 tý và lại đi xin việc..


Như ở trên mình tiếp tục vác hồ sơ đi xin việc, sau khi đi làm khoảng 2 tháng và 1 công ty, kỹ năng của mình cũng lên 1 chút và chém gió cũng điên hơn, lần này đích đến của mình là điện máy trần anh, lại gửi cv và họ đã phản hồi, mình tiếp tục đến công ty phỏng vấn sau hai vòng phỏng vấn, khoảng 2 tuần sau mình nhận được 1 mail trả lời.


và mình được nhận háo hức đi nộp hồ sơ khốn nạn đến lúc đến nó lại kêu mình làm nhân viên bán hàng, bán laptop. hic hơi buồn vì ngoại hình của mình cũng được lên nó đẩy mình vào bán hàn, buồn quá là buồn suy nghĩ và mình quyết định làm.các mẹ các chị biết trần anh hà đông chứ, hic siêu thị mới khai trương và mình pải làm từ 8h-1-2h sáng luôn trong vòng khoảng chục ngày, không được tính thêm lương, ở trần anh có cái kiểu cho nghỉ bù. mà bán hàng khoáng doanh số, tính bằng chỉ số HI, nói các mẹ và các bạn có vẻ giật mình, những nhân viên bán hàng những chỗ như tây sơn khoáng khoảng 3 tỷ/ 1 tháng. ở làng khoáng 5 tỷ/ 1 tháng. vậy trunh bình 1 ngày pải bán hơn chục con mới đủ mức lương 4,8t.tháng đầu tiên mình hơi vất vả, nhưng nói chung về laptop thì mình biết khá nhiều hơn nữa mình luôn đưa mục đích của khách hàng lên hàng đầu, mình cũng dùng máy tính trong 5 năm học lên mình hỏi cảm giác đồ đểu là như thế nào, ở đó mình biết được mánh khéo các trò khuyến mại của trần anh, rồi đủ thứ. nhưng mình là 1 nhân viên bán hàng mà, doanh số mình pải đủ tháng đầu HI của mình 1.2. và nhân viên cũ là 0.6 mà trong 3 ngày khai trương đông khác nhất mình còn k được bán cơ.ở trần anh dậy cho mình biết tại sao nó phát triền đến thế, và k 1 công việc nào nó thuê người ngoài tận dụng triệt để, bốc vác, quét dọn, làm mười mấy tiếng k được phụ cấp, hài đấy là lý do nó phát triển ép doanh số khủng khiếp và bóc lột thậm tệ, bán đắt hơn các siêu thi khác. nhưng nói chung chế độ bảo hành của nó thực ra bây giờ như nhau hết, cùng là bảo hành ở hãng mình khuyên các mẹ cứ soi ở đâu rẻ trong 3 thằng phúc anh, trần anh, hà nội computer. thằng nào rẻ thì mua. nhưng trần anh lại dậy cho mình 1 bài học nữa ở đây cũng được 2 tháng là mình nghỉ. chắc các mẹ và các bạn cũng biết các thời loạn lạc kinh tế này việc làm thì khó. vậy tại sao mình lại nghỉ, xin phép mình sẽ trả lời sau.


tiếp đến là 1 công ty nữa, lần này level của mình lên photoshop, rồi quản trị mạng các kỹ năng xử lý máy tính, máy in mình đều lên thông qua quãng thời gian tự học và đi làm, seo là 1 cái gì đó mơ hồ và mình đã bắt đầu hiểu, lần này mình làm văn phòng dân IT khi đã biết việc làm quảng trị mạng web chơi suốt ý mà, nhưng 1 lần nữa mình lại nhảy vì quá nhàn...


Ps: những bạn sinh viên mới ra trường theo mình hãy cố gắng lên, đừng vì bất cứ 1 lý do gì mà từ bỏ những thứ được đào tạo có thể 1 ngày hôm nay các bạn làm không đúng nghề, nhưng hãy học tập hãy cố gắng làm những thứ mình đam mê, 1 ngày nào đó sự nghiệp của các bạn sẽ đi lên và giá trị sức lao động của các bạn dần có giá trị. nhưng theo thống kê 72% sinh viên ra trường là không làm được việc nha, hi ngoài đời còn nhiều thứ để mình pải học pải đúc kết lắm các bạn ạ, bằng cấp chỉ là 1 tờ giấy nó sẽ có giá trị khi bạn thật sự là người làm được việc, còn không nó chả khác gì 1 tờ giấy thông thưởng cả, chúc các bạn sớm tìm được việc làm


hic em chém 1 gió mong các mẹ, các chị nhẹ tay cho em.


Hi có ai quan tâm đến việc làm thêm xin liên hệ tại đây ạ, đang tuyển nhân viên kế toán, và kinh doanh