1. Mua lọ xịt khoáng 500k - 600k, thậm chí hơn một triệu? Chúng tôi đã mua 1 cái lọ nước nom như nước lã đóng chai với giá hàng trăm nghìn. 


2. Cả ngày tiết kiệm tiền, cuối ngày uống cốc trà sữa 50k. 


3. Cái váy mặc đi đám cưới đứa A là không có khái niệm mặc đi đám cưới đứa B. Cái quần mới mua, chụp hình đăng lên facebook, coi như đồ cũ. Tôi có áo khoác, nhưng không đồng nghĩa là tôi đã có đủ các mẫu. Chân váy tôi mặc, phải phối tuỳ áo mới đẹp. Thế nên, hàng ngày tôi đều thấy không có gì để mặc. 


4. Tôi có son màu tôi thích của hãng A, nhưng hãng B cũng có son màu tôi thích, cả hãng C nữa. Thế là tôi mua hết. 


5. Son thôi thì không bao giờ là đủ, còn kem lót, kem nền, che khuyết điểm, tạo khối, mascara, phấn mắt, phấn má, hàng ty tỷ thứ đắp lên cái mặt.


6. Chọn nhầm người đàn ông của đời mình. Ừ thì thôi coi như số đen. Chọn nhầm giày dép đi không hợp gì với quần áo cả. Ừ thì tôi lại đi mua giày dép mới sao cho hợp thì thôi. 


7. Đồ tôi thích 400k ,đắt quá! Vẫn cái đó 399k. Tôi mua 2 cái. 


(Nguồn: Sưu tầm)

hình ảnh