Hi các mẹ, các chị


Không biết ở đây có chị nào mẹ nào đang làm Trợ lý GĐ như em không. Em đang làm trợ lý cho sếp người Đức, công việc thì bận bịu áp lực đã đành, còn thêm ông sếp khó tính kinh khủng. Được cái sếp bình thường cũng rất nice, chỉ những lúc ông ý bị stress là mình lãnh đủ. Em trước kia cũng làm trơ lý GĐ cho sếp người Việt thì dễ thở hơn rất nhiều nhưng nhiều khi thấy công việc nhàn quá, không phát huy hết năng lực nên hăm hở đi xin việc chỗ khác (chỗ này đây). Có lẽ cái số em cứ phải dính lấy cái nghề này òi.


Tiện đây hỏi han xem có ai làm cùng công việc này thì tâm sự cho vui. Nghề Trợ lý cũng có nhiều cái sướng khổ mà người khác hem có hỉu được đâu. Hic hic...