Minh làm tín dụng đến nay cũng dc 5 năm rồi, trước mình làm bộ phận kế toán, sau chuyển sang tín dụng, công bằng mà nói mình thấy làm tín dụng ngân hàng thú vị hơn làm kế toán. Được tiếp xúc với nhiều người trong xã hội, thấy người ta làm giầu nhiều người thật khó, nhiều người lại quá dẽ dàng, được đi nhiều, và có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các đồng nghiệp rất thú vị, và thu nhập cũng nhỉnh hơn so với làm kế toán. Nói chung mình thấy khá yêu nghề.


Gần đây mình có chuyển sang môi trường làm việc mới, sếp mới nên gắp phải rất nhiều vấn đề chăn chở, suy nghĩ, mệt mỏi, mình muốn tâm sự với các bạn trong nghề, vấn đề này rất tế nhị:


Trước đây mình làm tín dụng rất vô tư, sếp mình chủ chương cấm không cho nhân viên đòi hỏi % của khách hàng vay vốn, làm xong người ta cảm ơn mình bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu thôi, nên mình cũng theo như vậy làm việc rất vô tư xảy ra trách nhiệm gì thì cố gắng xử lý không quản khó khăn. Có đồng nào anh em và cá sếp chia nhau rõ ràng không khuất tất gì cả, nói chung nội bộ không có xung đột hiềm khích gì.


Rồi mình chuyển lên thành phố làm việc, gặp một sếp cũng tốt, nhiều điều phải học hỏi từ sếp này từ kiến thức và trong công việc, làm việc cũng vô tư và trách nhiệm, rất tiếc mình không được làm việc lâu cùng sếp


Minh lại chuyển sang một sếp mới, sếp này thì quá trái ngước với sếp kia, mình không đánh giá cao về kiến thức, kinh nghiệm công tác, và phẩm chất của sếp trong công việc. Có 2 cán bộ mà sếp đưa quá nhiều việc, có nhiều món theo kinh nghiệm của mình là có nhiều rủi ro, và không rõ ràng nhưng món nào sếp cũng giao cho nhân viên phải xử lý nhanh, hoàn thiện hồ sơ sau, mình cũng đã nêu ý kiến vài lần về việc xử lý hồ sơ quá cẩu thả, xơ sài, nhưng đều được sếp giải thích là vì phòng giao dịch chưa có dư nợ cao nên phải cố gắng để tăng trưổng...


nhiều món gần như sếp phải ép nhân viên cho vay, mình là nhân viên cũng không muốn chống đối nhiều, mặc dù vẫn thận trọng nhưng mình vẫn phải ký một vài món vay không theo ý muốn.


rồi giải quyết xong một bộ hồ sơ khách hàng cảm ơn cán bộ ít một cách ngạc nhiên ( mình nói như vậy là bới vì trươcs mình làm ở tỉnh lẻ, khách nghèo vay ít, không đòi hỏi, mình cũng được gấp nhiều lần thế này); cụ thể chỉ vào vào khoảng 300k-500k, nhiều lắm mới đến 1 tr/món, bất kể đó là 500 tr hay vài tỷ...


Những người xung quanh mình vẫn thường nghĩ cán bộ ngân hàng là nhiều tiền, đặc biệt là cán bộ tính dụng, nhưng mình vẫn nghèo. Chồng mình bảo sao em làm cán bộ kiểu gì thế, bạn anh làm ngân hàng giầu lắm, mình chỉ trả lời ngừoi ta chấp nhận rủi ro để nhận tiền, em làm vô tư nên nghèo, nhưng nhẹ nhành thanh thản khi về nhà...


Nói là nói thế thôi nhưng nhiều món vay mình cảm tháy chẳng an toàn tý nào, sếp của mình mình cũng chẳng tin ông ấy thanh liêm. Minh luôn cố giải thích là có thể trong môi trường thủ đô, mật độ ngân hàng dầy đặc thế này, cạnh tranh gay gắt nên cái khoản cảm ơn chẳng dại gì khách hàng tri mạnh tay cả.


Thế rồi nhung nghi ngờ của mình cũng đã được sáng tỏ phần nào khi khách hàng bảo rằng họ đã pahỉ chi 3%-4% để vay vốn ngân hàng. Khoản đó đi về tay ai, mình quá buồn khi mình và nhũng cán bộ khác làm việc vất vả chỉ dc nhận có vài trăm nghìn để rồi khách hàng nghĩ mình ăn tiền của họ, bao nhiêu trách nhiệm đổ hết lên đầu cán bộ.


theo mình chẳng nghi ngờ gì nữa ông sếp của mình chắc chẵn đã dc chia một phần đáng kể từ nhũng món như thế, vậy mà còn giả bộ kéo mầy thằng nhận viên vào, trước mặt xé cái phong bì ra chia cho nó có vẻ công bằng, nếu lẻ thì cán bộ cũng nhường sếp phần hơn.


rồi mình kể cho mấy người bạn làm tín dụng thì chúng nó bảo có hiện tượng thế


khách của ai thì ngừoi đó được hưởng, nhưng có chia lại cho đứa khác một phần;


Còn mình từ trước tới giờ rất thỏ đế, ai hỏi thì cũng bảo kà chúng em làm vô tu thôi, không đòi hỏi ỳ cả, chị cho bao nhiêu em xin bây nhiêu thôi....:Crying::Crying:


Sau cái vụ này mình cảm thấy rất buồn và chán nản, một phần là do mình bị lợi dụng từ lâu, tại mình ngu...; phần thì nhận ra điều mình trước mày còn nghi ngờ...; nữa là mình đang băn khoăn không hiểu mình nên thay đổi cách làm việc cảu mình cho nó hợp thời, bảo đảm quyền lợi của mình, hay vẫn nên giữ quan điểm làm việc trước đây.


Mong các bạn làm tín dụng chia sẻ, nếu không tiện cso thể gủi PM cho mình, cảm ơn vì đã đọc tâm sự của mình.:Rose: