Tình hình là em mới ra trường và đang cân nhắc nên vô làm nhà nước theo quan hệ gửi gắm của ba mẹ hay là xin vô công ty tư nhân mới đầu là thực tập xong phấn đấu vô nhân viên. Ba mẹ em la quá trời là con gái nhà ngta muốn vô nhà nước cho an nhàn ổn định còn chả được, mà em thì muốn đâm đầu vào tư nhân cho vừa cực vừa ko biết được bao lâu.



Em thấy làm nhà nước đúng nhàn và ổn định, nhưng chắc đấu đá cũng không vừa và chắc toàn ông già bà cả chán chán, lương thấp nữa, em mới vô sao mà trông vào bổng lộc được. Còn tư nhân thì năng động hơn, làm chắc cực hơn nhưng học được nhiều.



Các chị đi làm nhiều nơi rồi cho em xin vài lời khuyên với ạ!