Mình làm trong ngành may thời trang. Lẽ ra thời điểm này tuyển công nhân may rất dễ vì 2 lý do: Đầu năm và công nhân thất nghiệp nhiều, thế mà chạy đâu hết cơ chứ :Sad: :Crying:, cạnh tranh khủng khiếp.



Quá mệt mỏi !! Nhiều lần chỉ muốn bỏ văn phòng đi lang thang ngoài đường một lúc như lúc này mà không được nên vào đây than vãn 1 tí.



Hay là mình chuyển luôn nghề sang làm công nhân may nhỉ :Thinking:, mình không đến nỗi ngố lắm, chắc học cũng nhanh, chả mấy chốc cũng giỏi :Battin ey:, chả lo thất nghiệp, đến đâu chả được nhận ngay, bây giờ chưa biết nghề còn được đào tạo nữa là :Worried:



Mình không muốn sếp biết mình đã xuống tinh thần như thế nào :Silly: