Thế này các mẹ ạ, em thất nghiệp nằm dài ở nhà, nên thấy đại lí nào đó của AIA nó tuyển nhân viên văn phòng, em đã le te chạy vào nộp. rồi thì nó gọi đến phỏng vấn. Lúc phỏng vấn thì muốn em vào làm vị trí sales nhưng em ko chịu, nên đành phải cho em vào làm văn phòng (thấy bảo vậy.). Mà phỏng vấn buồn cười lắm, gọi em đến cty rồi chỉ hỏi linh tinh, chả kiểm tra cái gì cả, rồi bảo em về, mai pv tiếp, tuần sau đi học hành j` đó 1 tuần.


Cơ mà em thấy nó tuyển dễ quá, sau lại lên mấy forum, thấy mọi người bảo nó tuyển vị trí gì rồi cũng phải đi bán bảo hiểm thôi, nên em cũng đang phân vân lắm, chả hiểu mình có bị ăn quả lừa nào không? ý em là liệu có phải cứ hứa cho em vào làm hành chính rồi vẫn bắt em đi bán bảo hiểm không nữa :Sad: Mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này cho em tham khảo với :Sad::Sad::Sad: đang lo lắm đây.


em thì chả ham hố gì mấy cái bán BH bảo biếc j` đâu :Sad: