Fukushima là một tỉnh miền trung Nhật Bản. Nơi đây và0 năm 2011 đã xảy ra động đất mạnh và sóng thần, các nhà máy điện hạt nhân bị tê liệt và dọa nổ tung do các thanh hạt nhân bị mất nguồn nước làm nguội. Họ đã vượt qua thảm cảnh và hồi sinh.

Chính quyền Fukoshima đã hết lòng cầu thị, mong du khách quay trở lại. Họ đã mời đoàn phóng viên Việt Nam đến tham quan và viết bài quảng bá. Khi đoàn du khách đến, chính quyền đoàn thể đến giăng biểu ngữ chào mừng và tặng quà. Du khách lên xe, họ đứng dưới vẫy cờ Việt Nam. Tại các địa điểm tham quan đều có chỉ dẫn bằng tiếng Việt.

Điều khiến cho tôi xúc động mạnh khi nhìn qua cửa sổ máy bay thấy có 3 người đứng giữa trưa nắng vẫy tay chào tiễn biệt. Trên ống dẫn ra máy bay cũng có bảng chữ Việt chào tái ngộ.

Nhật Bản, một đất nước ở đỉnh cao của văn minh, trí tuệ, sức mạnh và nghị lực nhưng lại không kém phần khiêm cung, cầu thị.

Ta còn phải học ở người Nhật rất nhiều.

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Nguồn: Phan Xuân Trung (facebook)