Thưa các mẹ, các chị cùng các em yêu quý!


Sau khi đc nghe gần, nghe xa, em đã quyết định sờ tận tay vào hiện vật hàng đa cấp Amway, và sau 2 tháng tìm hiểu, 3 tháng tham gia, em quyết định em đăng tải một bài viết lên đây để chia sẻ kinh nghiệm của em đối vs mô hình bán hàng này.


- Mô hình tiên tiến nhưng sản phẩm giá đắt so vs thu nhập dân mình ===> khó phát triển ở thị trường VN


- Đi làm cái này mặt phải dày hơn cái thớt, chấp nhận cho người ta cười vào mặt mình, chấp nhận mất cơ số bạn bè, trở thành nỗi sợ hãi của cơ số người thân


- Phải chấp nhận đi nhiều, liên tục từ nơi này đến nơi khác (vì Amway hiện đã khá bão hòa, bạn ko thể chỉ phát triển ở nơi bạn đang sống) ===> gây mệt mỏi, suy nhược, ko có thời gian cho bạn bè, người thân ===> nguy cơ tan vỡ gia đình là rất cao


- Liên tục chăm sóc hệ thống, kể cả bạn lên đến Diamond (cấp bậc đc coi là thành công) mà ko chăm thì hệ thống tự rã (Amwayers quảng cáo là "bạn ko làm nữa tiền vẫn đổ vào tk của bạn - mơ à? ko có đâu!)


- Quá tốn kém! Tiền mời người đi hội nghị (rẻ là 10k, đắt là 5,600k...), tiền mời người đi uống cafe, tiền nhà nghỉ, ăn uống khi đi phát triển thị trường


- Phải bốc phét chém gió (cái này thì em sợ lắm ý), trong Amway gọi là nguyên tắc ABC, nghĩa là bạn phải thổi phống sự thành công của hệ thống, thổi phồng cái người sẽ giúp bạn bảo trợ người mới


- Sản phẩm nutrilite ko tốt như vẫn đồn thổi, ko chữa đc bách bệnh như Amwayers nói (tiểu đường, dạ dày, xơ gan, ....)


- Đặc biệt mình biết được bí mật của minh họa nước rửa bát


Trên đây chỉ là 1 vài ý kiến chưa đầy đủ của tớ, hy vọng đc các bạn chia sẻ thêm kinh nghiệm