3 phát hiện làm thay đổi tư duy thế giới:

- Copernic: Người phát hiện ra học thuyết “Nhật Tâm” – Mặt trời là trung tâm của thái dương hệ. Khi ông ta nói ra điều này thì ông ta bị đập như cái mền rách vì giáo hội nói trái đất là trung tâm,  ông ta chết vì nói ra điều đúng.

- Charles Darwin: với học thuyết tiến hóa, ổng nói là người người tiến hóa từ loài khỉ mà ra. Ông này cũng bầm mình với giáo hội vì giáo hội nói con người từ Chúa mà ra. Ông bà mình hay nói sao các anh chị: “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” nha. Còn ngày nay thì sao các bạn, “uốn lưỡi 70 lần trước khi nói, sau nuốt vô luôn”, không bao giờ được nói sự thật nha.

- Sigmund Freud: ông này mới dữ dằn nà, ông ta nói rằng: “Bản năng quyết định hết tất cả chứ không phải lí trí”. Mấy cái này không phải tôi nói đâu mà là các học thuyết vĩ đại của thế giới này nói đó. Ngày nay, chúng ta phụ thuộc vào vật chất quá nhiều nên chúng ta cho rằng “Lí trí quyết định tất cả”. Rồi, bây giờ các bạn ngồi đó và ngẫm nghĩ lời tôi nói xem sao: máu đang chảy, tóc đang dài ra, móng tay móng chân dài ra, tim đang đập, trứng đang rụng, tinh trùng đang chạy … thằng nào điều khiển? Chúng ta chỉ giỏi suy nghĩ thôi, tất tần tật đều là bản năng.

Nói ra thì các anh chị phản ứng chứ tất tần tật cơ thể này đều do bản năng quyết định hết. Giờ tim đang đập nè, kêu nó ê ê tim ngừng xíu đi, được hông? 

Chính sai làm này khiến chúng ta cứ mãi lí trí và đắm chìm trong lí trí. Cho nên, phương pháp trực nhận là vô cùng quan trọng.

Và các bạn để ý, những người nào càng giỏi thì càng bản năng nhiều. Do đó, ta phải tập trau dồi bản năng.

Trong phong thủy, tìm nhà là một bản năng. Khi chúng ta đánh mất bản năng, chúng ta rất khó tìm đc một căn nhà như ý lắm. 

Bây giờ tôi xin giới thiệu một nhân vật, mà nhân vật này tìm nhà cực kỳ ngoạn mục. Chúng ta hãy xem cách chọn nhà của nhân vật này và rút kinh nghiệm cho bản thân mình nha.

Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem những chú chuột chọn nhà bằng cách nào.

Theo anh chị thì giữa mình và con chuột thì con nào thông minh hơn?


 


Con nào thông mình hơn không biết, chứ con chuột chỉ cần 1 đêm đào cái hang là có 1 ngôi nhà, vậy mà con người thông minh như chúng ta lại cần đến trung bình 30 năm mới sở hữu được một căn nhà và thậm chí có người còn nghi ngờ rằng cả đời này mình sẽ không có ngôi nhà nào cả. Hãy tư duy về điều đó nhé.

Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ xem những chú chuột chọn nhà. Ngôi nhà chính là nơi mà mình sống những tháng ngày như ước nguyện.

1- Luôn gần cánh đồng ngũ cốc: để giải quyết cái Ăn.


2- Hang con chuột luôn luôn nằm gần nguồn nước: chi vậy? để giải quyết cái Uống.


3- Không làm hang ở trên cây cao: nó sợ con chim.


4- Không làm hang ỏ trong đống gạch đá: nó sợ con rắn.


5- Luôn làm hang ở Đông Nam gò đất: ở đó nắng gió rất hiền hòa, những cơn mưa không bất chợt.


6- Hang thường đào sâu xuống đất trước sau đó vòng lên đám cỏ mềm: dùng để Thở.

Vậy con chuột chọn nhà với 3 mục tiêu duy nhất là: Ăn – Uống – Thở

Rất là thực tế, rồi con người chọn nhà bằng gì?

Theo các bạn, trong ăn uống và thở thì cái nào quan trọng nhất?

Thở - chúng ta có thể nhịn ăn 3 tháng, nhịn uống 3 ngày, nhưng chỉ có 3 phút thở thôi. Như vậy thì thở là cực kỳ quan trọng nhưng chúng ta không bao giờ thấy nó quan trọng bởi vì sao vậy?

Bởi vì là chúng ta không ý thức nó là quan trọng, chúng ta quan trọng cái ăn nhất nè. Mất ăn một miếng thì sao? Lộn gan lên đầu.

Chúng ta học ăn, học uống như ít người lại chịu đi học thở. Tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị ở điểm này. 

Mục tiêu lớn nhất của căn nhà là dùng để Thở nha các anh chị.

Cái nhà mà cảm giác thở tốt là khi sống trong ngôi nhà đó sẽ trẻ hơn, khỏe hơn, tràn đầy sinh khí hơn.

----------------------


Hãy ĐĂNG KÝ kênh (Subscribe), LIKE và SHARE ủng hộ mình nhé!

Theo dõi chúng tôi tại: https://ChuongPhongThuy.com