Từ lúc đi làm, em cũng hiểu là trong môi trường công sở có rất nhiều người, và chả ai giống ai. Mình phải cố gắng hòa nhập và thích nghi tốt để tập trung vào công việc thôi. Vậy mà vẫn có nhiều chuyện ấm ức dễ sợ, rành là khó nói rồi, mà ôm trong lòng chờ đợi sự tự biết điều của người khác thì... biết chờ đến bao giờ?


Đơn cử như dạo gần đây, trời chuyển hay sao mà nhiều người bị cảm. Đã bịnh thì xin nghỉ phép hoặc làm việc online đi, đằng này vẫn chăm chỉ đi làm, lại còn vô tư phát tán virus ra khắp nơi nữa. Còn không biết đeo khẩu trang vào để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp, cứ phơi ra, hắt xì, ho... tá lả. Văn phòng thì kín mít, lại bật máy lạnh vù vù, biến cả công ty thành cái ổ bệnh luôn, thấy mà nản.


Giờ em phải làm sao đây, em sắp bịnh rồi! Em không muốn bịnh đâu!!! :((