hình ảnh

Đọc sách ư?

  • Tôi không có thời gian.

  • Học hỏi bên ngoài sẽ thực tế hơn.

  • Thời đại công nghệ, tội gì phải tốn thời gian ngồi lật từng trang sách?

Tôi của ngày xưa là thế đấy. Từ nhỏ, sách mà tôi đọc quay qua ngoảnh lại cũng chỉ toàn sách giáo khoa, thỉnh thoảng ngẫu hứng được một vài quyển do tình cờ tìm được trong thư viện. Nhưng sau đó thì sao? Cầm quyển sách lên đã thấy ngán ngẩm, tài lắm thì cũng đọc được nửa cuốn là bỏ dở. Huống hồ, xã hội ngày càng hiện đại bao nhiêu là cám dỗ: lướt web, nghe nhạc, chơi game... Bao nhiêu là thú vui, việc ngồi yên một chỗ, nghiền ngẫm mấy trang sách quả là chán ngắt. Tôi lúc ấy, hoàn toàn chưa ý thức việc tạo thành thói quen đọc thường xuyên.

Có cả ngàn lí do khiến chúng ta trì hoãn hoặc thẳng thừng từ chối việc tạo thói quen đọc sách. Do vậy, bạn cần phải thật sự quyết tâm, bắt đầu từ những việc dễ nhất, dần dần hình thành thói quen. Tôi chắc rằng, một ngày nào đó, sách sẽ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Tham khảo 7 bước mà tôi đã từng thực hiện nhé!

https://thehappykey.wixsite.com/home/post/7-buoc-de-bat-dau-thoi-quen-doc-sach-cho-nguoi-moi