Tôi hay hát cho bé nghe khi dỗ con ngũ, con bé rất thích việc này, không hát là không ngũ đâu nha! mà hễ mẹ hát là ngũ rất nhanh. Nhưng lúc chơi đùa với con tôi cũng hay hát, nhất là những bài hát thiếu nhi, 4 tháng tuổi là bé biết chọn bài bé ưa thích rồi. Con bé còn nằm ngửa, chưa biết lật mỗi lần bế ngửa đối viện với mẹ, mẹ hát bài “cho con”, là nó nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa mắt sáng rỡ ngó mẹ, nhìn theo miệng mẹ hát, còn mẹ hát bài khác là quay đầu chỗ khác, không nhìn mẹ đâu, có khi còn cự nự nửa, nếu mẹ cất giộng hát “ba sẽ là cánh chim...” là con bé lại cười thật tươi, ngó mẹ, mắt long lanh...Con bé cũng biết chọn bài hát mà mình yêu thích nửa đó nhen, dù mới 4 tháng tuổi thôi.


BTC đã chuyển bài dự thi của mẹ THÚY KIỀU qua website www.hoccungbe.com/cuocthi, đây là link của bài của mẹ http://www.hoccungbe.com/cuocthi/creative/creative_news_detail/1240, cả nhà cùng ủng hộ cho mẹ nhé!