Hôm qua mình vô bv nhi đồng 2 thăm con của bạn mình ở khoa nhiễm, phòng chật chội đông đúc không đủ giường nằm, ….nhìn thấy 2 cha con nằm chèo queo dưới chiếu nhỏ, mình hỏi bạn mình “ sao anh ta không thuê ghế bố mà nằm…” nghe nói anh ta không có 200 ngàn thế chân để thuê ghế bố, thấy tội nghiệp mình hỏi rõ ngọn nghành… Ba bé tên Trí, bé tên Bảo Thư, mẹ bé bị bệnh tim mà vẫn mang thai, khi thai được 8 tháng thì mẹ bé mất, bs phải mổ cấp cứu đưa cháu ra ngoài, bây giờ bé èo uôt, bệnh tật… gà trống nuôi con, ba bé đi bán vé số … bé bị bệnh phổi nặng, đang đau mắt lại bị dịch tay chân miệng nữa… sốt cao quá trong túi chỉ có hơn 200 ngàn mà ba bé phải gọi taxi đưa cháu đi cấp cứu, từ Tiền Giang lên tới nhi đồng hết 200 ngàn taxi rồi… bây giờ cha con lây lất nhờ mọi người xung quanh ai cho gi ăn nấy… thật xót xa quá, nhìn bé bò dưới chiếu khóc lóc…chắc bé đau và khó thở lắm… lúc mình về 2 cha con đã ôm nhau ngủ thiếp đi… không biết ngày mai sẽ ra sao… mình về và gởi lại bạn mình chút tiền cho anh ấy, về mà cứ suy nghĩ mãi.. sang nay mình gọi đt lên thì nghe nói bé nặng quá đã chuyển lên phòng khác ( bây giờ đang ở phòng 18 lầu 1 khoa nhiễm bv nhi đồng 2 ). Các mẹ ơi xin hãy mở rộng tấm long chia sẻ 1 chút gì có thể để cha con bé ấy có tiền mà thuốc thang cho bé, bé đã mồ côi từ trong bụng mẹ rồi các mẹ ạ… Cha của bé ấy gởi lời khẩn khoản mong mọi người giúp đỡ, xin hãy lien hệ bệnh viện nhi đồng 2, khoa nhiễm, lầu 1 phòng 18, số đt bv 8245723. Mình thay mặt anh ấy vô cùng cảm ơn các mẹ đã xem tin