Thương quá bé Thương Thương!


Bé Thương Thương với nỗi đau đớn vì trọng bệnh.(Dân trí) - Đã biết là sẽ đối diện với một hoàn cảnh thương tâm nhưng chúng tôi vẫn không khỏi nghẹn lòng khi nhìn thấy hình hài của bé Thương Thương - cái tên mà các mẹ ở Trung tâm trìu mến gọi bé.


Một cánh thư của bạn đọc gửi đến báo Dân trí kêu gọi giúp đỡ một em bé tại Trung tâm Trẻ mồ côi (TTTMC) thành phố Hội An, chúng tôi đã tìm về tận nơi. “Ngày đón bé về Trung tâm, mọi người xúm xít đón một thành viên mới nhập “hộ khẩu” đại gia đình. Ai cũng không khỏi buộc lòng cất mấy tiếng “thương quá đi thôi”. Vậy là gọi tên bé Thương Thương. Bé không có họ, chỉ có tên, cũng như bao trẻ em bất hạnh được Trung tâm đón nhận về nuôi”- Chị Phạm Thị Công- PGĐ Trung tâm trẻ mồ côi Hội An vừa âu yếm nhìn bé rưng rưng giọng kể.


Câu chuyện về em buồn tựa như những giọt nước mắt cứ rưng rức vì đau nơi khoé mi trẻ thơ. Vừa lọt lòng em đã bị bỏ rơi tại bệnh viện đa khoa huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với căn bệnh não úng thuỷ bẩm sinh.


Bệnh viện giữ bé chăm sóc được độ 5-7 tháng thì Trung tâm đón nhận về nuôi đến nay đã được hơn 2 năm. Hơn hai năm, bé không cựa quậy, cứ nằm im thin thít một chỗ với cái đầu cứ mỗi ngày một phình to rồi những đêm dài dường như không chịu nổi cơn đau do bệnh tật, bé khóc ngằn ngặt, nước mắt cứ chơm chớm viền mi.


Các mẹ ở đây cũng thắt lòng không chịu được, biết bé đau mà bất lực, chỉ cố duy trì sự sống của bé bằng những mũi thuốc giảm đau. Bây giờ bệnh như ngày càng nặng, một bên đầu bé đã bắt đầu nứt ra và rỉ nước. Mỗi lần vệ sinh cho bé phải cần đến hai người và phải chăm kỹ vì những vết lở loét phía sau chỉ cần một cử động quá tay một chút là đã làm bé đau buốt rồi.


Các mẹ của bé Thương Thương ở TTTMC Hội An cho biết: “Dù khó khăn, Trung tâm cũng tìm đường chữa chạy cho bé nhưng có lẽ bệnh của bé đã quá nặng nên các bệnh viện chúng tôi gõ cửa đều lắc đầu.


Niềm hy vọng chữa chạy được bệnh tình cho bé rất mong manh nhưng bé đã được sinh ra trên đời, cũng như mọi người, cũng chống chọi với nỗi bất hạnh để được sống nên chúng tôi vẫn kêu gọi những bàn tay nhân ái để bữa ăn hàng ngày của cháu được ưu ái hơn, để bé được giảm nhẹ cơn đau bằng những mũi thuốc kịp thời, để bé không đơn độc.


Ở trung tâm cũng có một bé tên là Hồng Nhi, cũng mắc phải căn bệnh não úng thuỷ như Thương Thương, nhưng em được phát hiện và chữa chạy kịp thời. Em vừa được Trung tâm đưa đi mổ ở TP Hồ Chí Minh về, đến nay em biết bò. Giá như cũng có một phép màu như thế với Thương Thương”.


Mọi sự giúp đỡ bé Thương Thương xin gửi về địa chỉ:


Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - ĐT: 04. 7366491 (máy lẻ 403)


Bé Thương Thương - Trung tâm Trẻ mồ côi thành phố Hội An - số 108 đường Nguyễn Trường Tộ, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.