Vậy là năm học mới lại đã bắt đầu, mùa khai trường bao nhiêu niềm vui của học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh :Rose: :Rose: :Rose:


Bên cạnh niềm vui tựu trường có bao nhiêu bé không được đến trường vì không có tiền đóng học phí, bao nhiêu nỗi buồn trong mắt trẻ thơ, bao nhiêu lo toan của bậc phụ huynh không có điều kiện :Sad:


Với vòng tay nhỏ bé của mình, thành viên WTT cùng hội quán đã xuống Củ Chi thăm một gia đình có hoàn cảnh khó khăn và quyết định giúp học phí cũng như sách vở cho các trường hợp sau:


Đây là hình ảnh năm học trước:


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=21061


Sau 1 năm mới gặp lại, nhìn các bé cao lớn hẳn ra.


Mình có chụp hình giấy khen cuối năm học trước và hỏi thăm tình hình học tập/gia đình của các bé.


1. Bé Nguyễn Ngọc Huy (lớp 9)


Đây là hình bé Huy


2. Bé Nguyễn Ngọc Hoàng (lớp 9)


Bé Huy và Hoàng là 2 anh em sinh đôi.


Năm học trước 2 em đều đạt học sinh giỏi.


Hoàn cảnh gia đình thì cũng như năm ngoái các mẹ đã đến thăm. Mẹ bé bán hủ tiếu (sáng) và bán bún riêu (chiều) ở tại nhà.


2 bé có chị và anh, nhưng cả 2 đều đi làm công, nên hầu như không giúp gì được cho gia đình. Mẹ là lao động chính. Gia đình hiện thuộc xóa đói giảm nghèo của xã, vì vậy, tiền học của 2 em có được nhà trường miễn giảm đi 1 số khoản.


Hiện cần hỗ trợ:


1/ Học phí


2/ Đồng phục học sinh quần tây xanh áo sơ mi trắng


(1 bộ/em. Vì các em hiện chì có 1 bộ để đi học)


3. Bé Nguyễn Ngọc Linh (lớp 6)


4. Bé Nguyễn Ngọc Liên (lớp 5)


2 chị em bé Linh và Liên đã lớn nhiều so với năm ngoái.


Năm học vừa rồi, bé Linh đạt học sinh tiên tiến. Còn bé Linh thì lên lớp nhưng không có giấy khen.


Gia đình 2 bé vừa có thêm 1 em bé gái mẹ mới sinh, được hơn 1 tháng tuổi.


Do sinh em bé nên mẹ bé ở nhà. Cả gia đình hiện giờ sống nhờ tiền đi chích cá (bắt cá bằng bình ắc-quy) hàng ngày của ba bé.


Cả nhà có 1 chiếc xe đạp mà ngày trước mẹ đi bán vé số, giờ bé Linh đi học. Còn bé Liên thì đi bộ. 2 bé khá ngoan. Đi học về là phụ mẹ nấu cơm, giặt tả, quần áo cho em.


Bé Linh (chị) đã được 1 người quen cho sách lớp 6 cũ nhưng cũng chưa đủ.


Bé Liên (em) thì dùng lại sách của chị.


Hiện cần hỗ trợ:


1/ Sách tiếng Anh + Vở bài tập tiếng Anh lớp 6


2/ Đồng phục học sinh quần tây xanh áo sơ mi trắng (2 bộ cho bé Linh. Bé Liên


vẫn còn mặc lại đồ của chị được)


3/Giầy bata (1 đôi cho bé Linh)


4/Giầy san-dan (1 đôi cho bé Liên)


5/Sách tập vẽ lớp 5


6/Bộ lắp ráp lớp 5


7/Học phí


5. Bé Nguyễn Thanh Thúy (lớp 5)


Gia đình bé cũng thuộc diện xóa đói giảm nghèo của xã.


Bé có anh, nhưng anh vừa nghỉ học năm rồi ở lớp 7. Hiện anh bé đi phụ hồ với ba.


Mẹ bé ở nhà gói bánh ít, bánh ú rồi đem bán ở chợ.


Hiện cần hỗ trợ:


1/ Học phí


2/Tập (sách và cặp đi học đã được người quen cho)


3/Đồng phục học sinh quần tây xanh áo trắng (1 bộ, vì em đã có 1 bộ)


6. Bé Đỗ Thanh Hoài (lớp 1)


Bé Hoài (bên phải) với mẹ và em gái. Và ảnh chụp căn nhà của bé.


Bé này có gia đình rất khó khăn.


Ba bé đi chặt cây thuê. Mẹ bé có biểu hiện tâm thần do bị ngược đãi từ bé ở gia đình. Hiện mẹ bé ở nhà trông con.


Bản thân bé Hoài đã 7 tuổi nhưng năm nay mới bắt đầu đi học lớp 1 vì mẹ bé không làm khai sinh cho bé tại địa phương nên năm rồi không đi học được. Bé còn 1 em gái 3 tuổi.



Hiện cần hỗ trợ:


1/Học phí


2/Đồng phục học sinh quần tây xanh áo trắng (2 bộ)


3/Bộ sách lớp 1


7. Lê Vũ Trường Thiên Lý (lớp 8)


Bé Lý có đông anh em nhưng đều đã nghỉ học sớm để đi làm công. Ba mẹ bé lớn tuổi, cũng đi phụ việc khi có người gọi.


Tuy học trễ 1 năm so với tuổi nhưng năm rồi bé đạt học sinh giỏi.


Hiện cần hỗ trợ:


1/Học phí


2/Giầy bata


3/ Tập


8. Bé Nguyễn Hoàng Long (lớp 6)


Bé (áo hồng) và anh em trong gia đình.


Bé này năm ngoái các mẹ WTT đã đến thăm. Bé còn có 1 người em (em ở trần) học lớp 5 và em bé gái 3 tuổi bên trái.


Hiện cần hỗ trợ:


1/Học phí


2/Đồng phục học sinh, quần tây xanh áo trắng


9. Bé Nguyễn Hoàng Sang (lớp 6)


Bé mặt áo xanh ở hình bên trên. Bé Sang là anh em họ với bé Long. Do bố mẹ bé Sang ở xa và làm ăn vất vả nên hiện giờ bé Sang về ở với gia đình bé Long.


Hiện cần hỗ trợ:


1/ Học phí


2/ Đồng phục học sinh, quần tây xanh áo trắng


3/ Giầy bata


10. Bé Nguyễn Thị Lan Châu (lớp 6)


Bé Châu ở gần nhà bé Long.


Bé có học lực khá. Có chị đã nghỉ học sớm đi làm thuê và em gái 4 tuổi.


Gia đình bé cũng thuộc diện khó khăn.


Hiện cần hỗ trợ:


1/Học phí


2/Tập


Ngoài ra, còn có 1 em là Trần Thị Dung (lớp 9) mà năm trước WTT đã tài trợ học phí.


Năm học trước em có nguy cơ bỏ học nên mình có để nghị các mẹ tài trợ tiền học phí để giúp động viên em đến trường. Nhưng có lẽ do gia đình cũng ít quan tâm đến việc học và bản thân em cũng muốn nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền nên kết quả học tập của năm ngoái không đạt. Năm nay em đã quyết định nghỉ. Hiện giờ, mỗi ngày bé Dung đi phụ bán quán cơm cho người quen cùng với mẹ.


2 mẹ con 1 ngày kiếm được 28.000.


Đây là 1 trường hợp thật đáng tiếc. Xin lỗi là mình cũng chưa theo dõi sâu sát các trường hợp tài trợ để lại có em phải nghỉ học giữa chừng thế này.


Sáng nay đọc báo thấy bài này cũng buồn quá:


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=218904&ChannelID=13


Nỗi buồn ngày khai trường


TT - Ngày 5-9, tôi dẫn đứa con trai 5 tuổi của mình dự lễ khai giảng tại Trường mầm non 4, P.4, Q.3, TP.HCM. Cũng như bao bậc phụ huynh khác, đó là ngày mà gia đình tôi tràn ngập cảm xúc háo hức và phấn khích dù chúng tôi phải đối diện rất nhiều lo toan, nhất là chuyện học phí trong ngày đầu năm học mới.


Nhưng cái cảm xúc thiêng liêng, mừng rỡ ấy chợt tan biến khi tôi bắt gặp những hình ảnh không đẹp chút nào ngay ở lối dẫn vào các lớp học. Ở đó, ban giám hiệu trường cho đặt một cái bàn thu học phí. Phụ huynh nào muốn cho con mình vào lớp học, buộc phải đóng tiền tại đây và trình biên lai cho cô giáo phụ trách mới được bước vào lớp.


Và rồi sự cố đau lòng đã xảy ra khi một số bậc phụ huynh không hiểu vì lý do gì (có thể chưa kịp xoay tiền) đã không có tiền đóng. Theo qui định của trường, đứa bé sẽ không được bước vào lớp vì chưa có biên lai nộp tiền! Tôi xót xa vô cùng khi chứng kiến hình ảnh một bà mẹ năn nỉ đủ lời để con mình được vào lớp, nhưng những gì bà nhận được vẫn là cái lắc đầu vô cảm của người thu phí. Bà lủi thủi dắt con mình ra về dù cháu bé đang mặc bộ đồng phục của trường được ủi cẩn thận, tươm tất. Có lẽ đêm trước đó người mẹ đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày khai giảng của bé.


Tôi không sao quên được đôi mắt buồn đến ngơ ngác của đứa bé khi hai mẹ con bước ra khỏi cổng trường. Bé còn quá nhỏ, chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi tin chắc kỷ niệm buồn trong ngày khai giảng này sẽ là dấu ấn khó phai nhạt trong tâm trí của bé. Rồi đây khi lớn lên, bé sẽ nghĩ gì về cuộc sống xung quanh mình đầy những tờ biên lai... lạnh lùng, sòng phẳng!?