Hôm qua mình nhận điện thoại Manly gọi cho mình hỏi chị ơi chị chạy vào Nhi Đồng 2 được không chị, sáng nay BS Khanh cho em biết có 1 bé trai 12 tuổi cần mổ gấp mà nhà nghèo quá không đủ tiền để mổ cho con, mình chạy vào gặp BS Khanh và gia đình thì được biết bé bệnh rất nặng: Hẹp 2 lá bẩm sinh nặng, suy tim cao áp phổi nặng, huyết khốỉ buồng nhỏ và đã có chỉ định mổ gấp của Viện Tim, chi phí mổ đến 4500USD, gia đình nghe vậy đòi mang bé về nhà nhưng BS Khanh thấy thương bảo chị cố ở để em xin các nơi cho bé mổ chứ mang về con không sống được đâu chị ơi.


Bé bệnh nặng vậy mà cũng phải ăn cơm từ thiện (cơm từ thiện NĐ2 chay). Gia đình bé để dành được 10triệu, mẹ không dám đụng vào sợ hết, thấy bé ăn chay nên có 1 số gia đình kế bên thường cho bé ăn. Nhìn bé tội lắm, ốm nhom, mình có chụp hình tối về mình post lên. bé 12 tuổi nên k đưọc ưu tiên gì cả, bé nằm viện tốn kém nhiều quá.


Cháu tên: Cao Tấn Đạt sinh 1997 hiện nằm phòng số 5 Khoa Tim Mạch BV Nhi Đồng 2


Mẹ Ngyễn Thị Kim Hoa, chị đi giúp việc nhà


Bố: Cao Tấn Oei, không biết nói sao ba bé ai kêu đâu làm đầy, gặp gì làm nấy.


Nhà bé ở: Đội 4 Hải Triều Vạn Long Vạn Ninh, Khánh Hòa


ĐT mẹ bé (mới vừa được 1 người tặng để liên lạc): 01682541473


Rất mong cả nhà giúp bé với. Nhìn mà thương bé quá.