Không biết em post bài vào đây có hợp lý không.Bên cạnh nhà em có một bé trai bị mẹ bỏ rơi rất thương.Bố mẹ của bé quen nhau trong một thời gian rất ngắn và bé được đúc ra khi mà cả hai người đều còn đang đi học.Em không hiểu sao mẹ bé quyết định giữ bé vậy mà khi đẻ bé ra lại gửi người khác nuôi rồi bỏ đi mất.Người nuôi bé cũng không nuôi được và đã gọi bố của bé đến để đón về.Bố của bé ở gần nhà em,buổi tối cách đây 3 hôm bố của bé bế bé về trong sự ngỡ ngàng của ông bà nội bé.Một đứa bé đỏ hỏn lại không có mẹ chăm sóc phải làm sao đây?Ông bà thì đang phải đi làm nuôi 2 người con đi học đại học và trung cấp mà lương nhà nước thì 3 cọc 3 đồng, một tháng cả hai người được hơn 2 triệu.Bà của bé mấy hôm nay cứ khóc suốt người thì dộc đi vì một mình chăm bé.Bé khát sữa nên cả đêm quấy lắm bà chẳng ngú được tý nào.Cứ chiều em lại sang cho bé ty một lúc để bé đỡ nhó mẹ.Bà của bé đang lo ngày mai nghỉ hết phép rồi ai sẽ trông bé đây.Nếu nghỉ làm thì lấy tiền đâu nuôi bé bây giờ.Bỏ thì không dành mà nuôi thì quá khó khăn.Thế là từ bây giờ bà vừa là bà nội lại vừa là mẹ của bé.Bà định mang sang gửi cụ ngoại đã ngoài 80 tuổi, cụ đi còn không vững thì liệu có trông nổi bé không.Mình thấy thương bé quá,lại thấy giận bố mẹ bé quá non dại đẩy bé đến hoàn cảnh như thế này.Mẹ thì bỏ đi rồi không tìm thấy,bố thì chỉ biết ngồi đấy không nói được 1 câu.Đôi lúc cáu con vì khóc dỗ mãi không nín lại quát tháo và đánh con nữa.Đau xót quá các chị ạ.Mấy ngày hôm nay em cũng đi đến các nhà có con nhỏ để xin quần áo và đồ dùng thêm cho bé.Chỉ có vấn đề là sữa để nuôi bé.Trộm vía bé hộp sữa 400gr bà mới mua về bé uống chưa được 2 ngày rưỡi đã hết rồi.Bà bé cứ khóc mãi vừa thương bé lại vừa lo lấy đâu tiền vừa nuôi con đi học vừa nuôi cháu.


Các chị ơi những gì em vừa viết ở trên không biết có đủ diễn tả nỗi khổ của gia đình cháu bé không.Em viết ra chuyện này vì mục đích cá nhân chứ không vì một tổ chức nào cả.Chỉ xin các chị một điều nếu gia đình của các chị hoặc những người xung quanh có đồ dùng hoặc sữa cho bé còn dư thừa thì làm ơn hãy ủng hộ cho cháu bé với nhé.Tội nghiệp cháu bé lắm các chị ạ.


Em thay mặt gia đình cháu bé viết vài lời mong các anh chị quan tâm giúp đỡ cho cháu bé.Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật chứ em không bịa ra để kiếm lời đâu ạ.Nếu các anh chị ai có tấm lòng từ thiện ủng hộ cháu bé xin liên hệ trực tiếp với em theo số 0988552121 - 2388013 hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ:


Cô Hợi số nhà 3 ngách 63 ngõ 448 Hà Huy Tập - thị trấn Yên Viên Gia Lâm Hà Nội.


Em sẽ tình nguyện đến lấy đồ ủng hộ nếu ai yêu cầu. Em xin trân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đọc topic này của em.