thương lắm bé ơi...


Các bạn thấy em bé này có xinh ko? em ngoan và đáng yêu lắm. vậy mà đã có 1 người mẹ nhẫn tâm bỏ lại bé bơ vơ trong bệnh viện giữa 1 biển người hòan toàn xa lạ ...


mẹ bé bỏ đi, chẳng để lại cho bé 1 thứ j` cả. quần áo ko có, sữa ko có, cả 1 cái tên cũng không. sinh ngày nào cũng ko ai biết, người thì nói bé 2 tháng tuổi. người thì nói là 3, 4 tháng rồi. bé cũng ko biết j` về mình...những khi đau bé khóc không thành tiếng...


thương lắm những khi bé khóc, tay bé cứ nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay bé xíu đang mong chờ 1 điều j` đó...nhưng chẳng thể nói thành lời...



bạn có thấy trong tất cả những tấm hình, tấm nào bé cũng há to miệng...đó là do 2 bên má bé sưng cứng, ko thể ngậm miệng lại được, kể cả khi ngủ...nên việc cho bé bú cũng rất là khó khăn.



bác sĩ nói bé bị viêm phổi, viêm gan B nên mọi ng` cũng rất hạn chế tiếp xúc với bé. bỏ mặc bé nằm trơ trọi, khóc khản cả tiếng cũng ko ai dám ẵm bồng, dỗ dành bé...



thiết nghĩ, con người sống cần tấm lòng. khi mẹ bé bỏ đi, mọi người đã chung tay lo cho bé. người thì cho cái khăn, người cho cái tả, người giúp cho cái mền, người pha cho miếng sữa...nhưng bạn ơi, những người đó con họ cũng đang bệnh nằm đó, họ cũng chỉ có thể giúp bé được phần nào thôi, ko thể giúp hoài được...nếu ko xét đến tình trạng họ cũng đang cần giúp đỡ ...



vậy thì bạn ơi, chúng ta hãy cùng chung tay giúp bé, dẫu chỉ là 1 cái khăn, hộp sữa, vài bộ quần áo cho bé (cũ cũng được) là bé cũng đã vui, đã hạnh phúc lắm rồi.



hạnh phúc đơn giản lắm, ko cần phải tìm đâu xa...đôi khi chỉ là 1 sự giúp đỡ thật nhỏ nhưng cũng đủ để mang lại 1 hạnh phúc thật to...vậy nên nếu có thể giúp đỡ thì đừng ngại ngần bạn nhé!



P/S: các bạn muốn giúp đỡ, tặng quà cho bé có thể liên hệ trực tiếp phòng cấp cứu, khoa tim mạch, bệnh viện Nhi Đồng 2 hoặc liên hệ với mình, mình sẽ giúp các bạn chuyển quà đến cho bé.


Cảm ơn rất nhiều!!!!!!!!


Ngọc Diệp


0938032320